Đánh chết bạn tù, "đại bàng" bị bẻ cánh

Giadinh.net - Biết một phạm nhân cùng phòng giam có ý định "bật lại" đại ca, Trọng nổi giận bèn lôi anh ta ra giữa phòng đánh đập dã man...

Theo cáo trạng, Bùi Văn Kim Trọng (tự Bưởi, 19 tuổi, ngụ 169/72/117 Ngô Tất Tố, P.22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là can phạm có hành vi phạm tội “cố ý gây thương tích” nên bị bắt giữ và tạm giam tại buồng giam số 7, nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh. Ở cùng buồng giam với Trọng còn có 24 can phạm khác, trong đó có Nguyễn Văn Nam (18 tuổi, bị bắt về hành vi cướp tài sản).

"Đại bàng" Bùi Văn Kim Trọng đã phải lãnh mức án tù chung thân.
Ảnh: VNN
Lấy tư cách là “đại ca” trong phòng giam, Trọng gọi “ma mới” là tù nhân Nam ra hỏi chuyện. Thấy Nam tỏ ra thiếu “lễ phép” với mình, Trọng liền đấm đá vào người Nam để dằn mặt.

Khoảng 17h 26/5/2008, khi nghe tin Nam có mâu thuẫn với một can phạm khác tên Khanh trong buồng giam và đang có ý định giết người này, trong vai “đại bàng”, Trọng bàn đứng ra phân xử. Nghe Nam nói có ý định giết Khanh chỉ vì “nhìn mặt ông Khanh thấy ghét, khó ưa”, Trọng liền nổi giận, giơ chân đạp vào ngực Nam nhiều cái. Nạn nhân ngã xuống sàn gạch và sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 17/6, đứng trước vành móng ngựa, Trọng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên án Bùi Văn Kim Trọng mức án chung thân. Hy vọng với sự phán xử nghiêm minh của pháp luật sẽ làm "dòng máu đại bàng" của Trọng tuôn chảy trong sự ân hận muộn màng...
 
Phương Vy

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

phuoclong