Đánh cụ bà 71 tuổi, cướp 120 ngàn đồng

Ngọc đánh trọng thương bà Khang (71 tuổi) bằng một khúc gỗ, cướp 120 ngàn đồng rồi ung dung đi chơi điện tử.

Các đối tượng: Côi, Khu, Sánh, Ngọc.

15h20' ngày 27/1 (tức mùng 2 Tết), bà Phạm Thị Khang, 71 tuổi, ở thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương (Hưng Hà, Thái Bình) bắt đầu mở cửa hàng bán tạp hoá. Đang lúi húi sắp xếp hàng đằng sau quầy, bà Khang thấy một thanh niên đến hỏi mua thắt lưng.

Bà quay vào trong lấy hàng cho khách thì bất ngờ bị đối tượng dùng một thanh gỗ (có nhiều đinh đóng) đập mạnh vào đầu, vào người. Bà Khang choáng váng ngã xuống.

Trong lúc mê man, bà bị tên cướp lôi qua gian cắt tóc của chồng bên cạnh, rồi kéo ra sau cánh cửa sau nhà. Phải rất lâu sau, bà Khang mới dần tỉnh lại bởi cái lạnh của khí trời và đất thấm vào cơ thể. Bà ú ớ kêu cứu.

Khi người hàng xóm chạy sang, bà chỉ kịp nói: "Con nhà Lời nó đánh tao" rồi lại ngất tiếp. Từ đó về sau, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Khang vẫn bị mê sảng và hoảng loạn, không khai báo được bất cứ điều gì…

Qua khám nghiệm và thu thập lời khai nhân chứng, Công an huyện Hưng Hà được biết sau khi đánh bà Khang, đối tượng đã lục và lấy đi túi tiền có 120 ngàn của bà Khang để trên giường.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được cái mũ lưỡi chai màu hồng, xác định là của đối tượng rơi lại. Từ lời nói của nạn nhân trước lúc ngất đi và chiếc mũ tại hiện trường, các anh đã xác định đối tượng gây án chính là Đặng Văn Ngọc, 17 tuổi, con ông Lời, ở cùng xã Thái Phương.

Ngọc là đối tượng hư, đã bỏ học từ năm lớp 9. Từ khi xảy ra vụ cướp, Ngọc cũng biến mất khỏi nhà. Biết Ngọc rất ham mê điện tử, lực lượng Công an huyện đã chia thành nhiều tổ, truy tìm ở tất cả các tụ điểm Internet trên địa bàn xã Thái Phương và các xã lân cận. Đúng như các anh dự đoán, Ngọc bị tóm khi đang say sưa trong một quán Internet ở khu vực cầu Mại, thuộc xã Liên Hiệp (Hưng Hà).

Theo lời khai của Ngọc, vì không có tiền chơi điện tử, lúc đầu nó định đi trộm gà của các gia đình trong xã. Khi ngang qua quán tạp hoá của bà Khang, thấy có mình bà nên nó nảy sinh ý định cướp tài sản và ra bờ mương nhặt một thanh gỗ làm hung khí. Cướp được 120 ngàn đồng, Ngọc bơi ngay qua sông để sang xã Liên Hiệp chơi điện tử và ngồi lỳ ở đó cho đến khi bị bắt.

Theo CAND

phuoclong