Đào đường... giải ngân

GiadinhNet - Bây giờ tôi mới hiểu vì sao đường vừa làm xong đoạn trước phải “vá” đoạn sau, làm xong bên trái đã phải “đại tu” bên phải! Làm vội thì khó tránh ẩu, dân tình khổ vì… “ngân” chậm “giải”!

Đào đường... giải ngân 1
Đào đường để giải ngân?
 
Áp Tết năm ngoái, bà con khu phố Thượng Thanh, Long Biên (Hà Nội) được một phen khốn đốn vì… đường. Mưa phùn dầm dề nhiều ngày không dứt, vậy nhưng cả con đường huyết mạch của hàng nghìn hộ dân đi lại vẫn bị xới tung lên. Hàng chục chiếc xe xúc, xe múc, xe tải, xe ben vạ vật khắp nơi… Vì không thể cấm đường nên đội thi công bèn nghĩ ra cách chia đôi nó ra làm trước một nửa. Vậy là, con đường vốn đã nhỏ, đã chật lại càng bức bối thêm. Chưa kể làm đường kèm làm điện, làm cống thoát nước, bùn đất được đào lên chất đống hai bên chảy ra nhão nhoét trên nửa đường còn lại để lưu thông. Thành thử, phần đường đang thi công thì đào sâu thành hào không thể đi lại, phần đường dành để đi lại cũng chẳng đi nổi vì ngổn ngang bùn đất, vật liệu. Dân bức xúc kéo ra hỏi chủ công trình cho ra nhẽ rằng vì sao gần Tết lại đào đường, lại làm khổ nhau, thì được bác giám sát trả lời một câu ráo hoảnh: Giờ ngân sách mới cấp tiền nên giờ chúng tôi mới làm được!

Tưởng cái đận khổ sở đó đã qua rồi, nào ngờ, gần Tết Quý Tỵ năm nay, bà con khu phố này lại thêm một phen hoảng hồn vì tiếng đục, tiếng cắt cũng từ đường vọng lại. Con đường nhựa phố vừa trải thảm phẳng lỳ và những con đường nhánh nội bộ vừa “bê tông hóa” cao hàng nửa mét lại rầm rầm máy móc khoan cắt bê tông ầm ỹ. Thì ra lại… làm nước! Người ta thay thế ống cấp nước sạch bằng kẽm trước đây bằng hệ thống ống nhựa to tướng. Con đường đang phẳng, đang đẹp lại bị máy cắt bổ ngang, bổ dọc nham nhở. Trời mưa, lại nhão nhoét bùn đất, lại bẩn thỉu, chen chúc và… ách tắc. Dân đùng đùng kéo ra hỏi các ông thợ đang “phá đường” kia rằng sao năm ngoái khi làm đường không làm luôn đường nước cho tiện để bây giờ vừa đỡ mất thêm tiền khoan cắt, đục phá, vừa đỡ khổ cho dân. Anh giám sát thi công trẻ măng thủng thẳng: Bây giờ mới có tiền trên cấp các cụ ạ! Thế là hòa.

Bây giờ ra đường mới để ý, nhiều nơi cũng đang vào mùa… đào phá. Ví như con đường Nguyễn Trãi chạy từ Hà Đông vào nội thành. Hàng cây số đường nhựa đang được khoanh lại bằng tôn để thi công bên trong. Con đường thênh thang bây giờ tin hin lại còn có mỗi bên dăm mét rộng khiến sáng, trưa, chiều, tối, buổi nào cũng… tắc. Tìm hiểu thì cũng vậy! Sở dĩ, cuối năm khắp nơi lại xô ra đào đường vì cuối năm mới được “rót” kinh phí. Cái sự khốn đốn của dân chung quy lại vẫn chỉ là do công trình đang được điều tiết vốn theo một cái trật tự chẳng giống ai: Cứ gần cuối năm mới… rót tiền! Cái kiểu “giải ngân cuối năm” này, theo các nhà đầu tư xây dựng cho biết tồn tại ở khắp nơi chẳng riêng gì Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao đường vừa làm xong đoạn trước phải “vá” đoạn sau, làm xong bên trái đã phải “đại tu” bên phải! Làm vội thì khó tránh ẩu, dân tình khổ vì… “ngân” chậm “giải”!

Tường Minh

thuctap