Đất tăng giá, cạn nghĩa tình

Giadinh.net - Đã bị phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo vì đánh gãy 2 tay đứa cháu ruột, nhưng Phạm Trọng Khu vẫn quấy quả gia đình chị dâu vì chuyện “tấc đất, tấc vàng”.

Chị Nguyễn Thị Tuất, thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội có đơn gửi Báo GĐ&XH về việc bị chị dâu và các em chồng đe dọa tính mạng, đập phá tài sản của gia đình chị... Sự việc xảy ra đã lâu, mà không được chính quyền địa phương làm rõ.

Do có tranh chấp về đất đai, nên mâu thuẫn giữa chị Tuất với chị dâu và các em chồng hết sức căng thẳng. Tháng 6/2006, Phạm Trọng Khu (em chồng chị Tuất) đã dùng mác chém gãy hai tay đứa cháu ruột (con trai chị Tuất).

Tại hai cấp xét xử, HĐXX đều thống nhất xử Khu mức án 6 tháng tù (cho hưởng án treo) và 12 tháng thử thách. Thời gian gần đây tiếp tục xảy ra các sự việc rất căng thẳng. Chị Tuất cho biết: “Ngày 18/6/2008, bà  Đoàn Thị Bài (chị dâu cả của  chị Tuất - PV), dẫn theo một số người lạ mặt kéo vào nhà chửi tôi, dọa sẽ thuê “xã hội đen” để “xử lý” gia đình tôi. Nói rồi, bà Bài cầm búa đập đổ khoảng 5 - 6 m2 tường mới xây nhà tôi. Ngay sau đó, tôi đã trình báo chính quyền địa phương. Nhưng chỉ bốn ngày sau, khi tôi đang cùng hai người thợ khác, sửa sang ở trong nhà, thì Phạm Trọng Khu lại xuất hiện. Thấy anh ta đập phá ngoài sân, tôi chạy ra thì bị Khu ném gạch trúng chân phải, chảy máu. Tiếp đó Khu đấm vào mặt khiến tôi choáng váng. Hôm sau, tôi được công an (Trạm cảnh sát Nam Hồng) giới thiệu đi khám thương”.

Trước đó, ngày 27/5/2008, anh Nguyễn Bá Triều, là người sửa mái nhà cho chị Tuất cũng bị một đối tượng ném hai con tiện (xi măng) vào tay. Anh Triều đuổi theo và cho biết đó là Phạm Trọng Khu. Anh Triều đã ra trình báo Công an trạm cảnh sát Nam Hồng, tố cáo việc Khu vô cớ ném anh. Anh đi khám ở Bệnh viện Đông Anh, thì thấy xương cẳng tay phải bị gãy...

Ngày 13/8/2008, trao đổi với PV, chị Tuất và anh Triều đều khẳng định, đã nhiều lần gửi đơn đề nghị đến Công an xã Nam Hồng, nhưng hơn một tháng trôi qua vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Ba nhân chứng là các ông Nguyễn Văn Thông, thôn Quan Âm xã Bắc Hồng, Đông Anh; ông Nguyễn Bá Dung; ông Nguyễn Văn Năng ở thôn Tằng My, Nam Hồng... đều xác nhận có việc Phạm Trọng Khu gây thương tích cho chị Tuất.

Ngày 14/8, Trung tá Hà Văn Sự - Trưởng trạm Cảnh sát Nam Hồng cho biết: “Tôi mới về nhận nhiệm sở từ 1/8, cũng chỉ biết sơ qua thôi. Chị Tuất tố cáo bị anh Khu đánh là không có căn cứ, chẳng ai nhìn thấy Khu ném chị ấy cả. Vụ anh Triều gãy tay cũng vậy, anh ấy có đề nghị gì đâu? Chưa có căn cứ nào để khởi tố vụ án. Tuy nhiên, tôi sẽ yêu cầu cán bộ điều tra làm rõ, để trả lời họ trong thời gian sớm nhất.”     

 Thu Hoài

kieudiep