Đầu thú nhưng không khai dùng súng điện bắn người

GiadinhNet - Khi nghe tin những người truy đuổi mình vong mạng, 4 “cẩu tặc” lần lượt đến Công an huyện Củ Chi đầu thú, nhưng nghi vấn bắn trả bằng súng điện tự chế chưa được làm rõ. Trong khi đó, 3 thanh niên tử vong đã yên nghỉ trong sự tiếc thương tột cùng của gia đình và bà con hàng xóm.

Đầu thú nhưng không khai dùng súng điện bắn người 1

Ba trong số 4 “cẩu tặc” tại cơ quan công an.

 
Cần tiền xài nên đi trộm chó

Chiều 16/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) xác nhận đã tạm giữ Hồ Văn Hiếu (SN 1994, trú tại quận Gò Vấp), Hồ Thanh An (SN 1995), Phạm Ngọc Thuận (SN 1987) và Lê Minh Hậu (SN 1995) cùng trú tại huyện Hóc Môn. Theo Công an huyện Củ Chi, ghi nhận lời khai ban đầu của nhóm “cẩu tặc” cho thấy, lý do trộm chó là để có tiền tiêu xài. Chủ mưu chính trong vụ này là Phạm Ngọc Thuận.

Nhóm trộm chó khai, hôm 14/6, sau khi đồng ý với lời rủ rê của Thuận, chúng chọn địa bàn Củ Chi để hành sự. An chở Hiếu, Thuận chở Hậu bằng xe gắn máy cùng một ba lô dụng cụ, gồm súng bắn điện tự chế, băng keo… để bắt chó. Tại xã Tân Thạnh Đông, nhóm này bắt được 3 con chó và quyết định quay về nhà của Hiếu để xử lý tang vật. Trên đường về đến ấp 10 xã Tân Thạnh Đông, chúng phát hiện có 3 thanh niên truy đuổi bằng xe gắn máy.

Khai với cơ quan điều tra, nhóm trộm cắp cho hay: Ngay khi thấy hai thanh niên cầm mã tấu chém vào người Hiếu thì An bèn tăng ga bỏ chạy. Thuận và Hậu cũng tăng ga bỏ chạy theo. Lúc đó, 3 thanh niên truy đuổi ngã xuống đường nhựa, cả nhóm tẩu thoát. Thuận và Hậu mang chó đi bán, chia An 450.000 đồng, Hiếu 350.000 đồng.

Lời khai của nhóm “cẩu tặc” không hề đả động đến chuyện dùng súng điện tự chế bắn trả. Trong khi đó, kết quả giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của 3 thanh niên truy đuổi là: Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương ngoài đa chấn thương còn có các vết bầm tụ máu nghi do bị súng điện bắn; Phạm Nguyễn Quốc Hữu tử vong do đa chấn thương, không có dấu về tổn thương do súng điện.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những nghi vấn từ kết quả giám định pháp y.
 
Người thân suy sụp
 
Đầu thú nhưng không khai dùng súng điện bắn người 2

Một trong số 3 thanh niên truy đuổi “cẩu tặc” bị thiệt mạng.   Ảnh: T.G


Ba thanh niên tuổi chưa quá 20 trong cơn giận dữ kẻ trộm chó đã tổ chức truy đuổi và thiệt mạng. Sự ra đi đột ngột, tức tưởi của các nạn nhân khiến gia đình rơi vào cảnh bi thương. Nguyễn Minh Phương, 18 tuổi, là người đã chia sẻ gánh nặng kinh tế với mẹ từ khi nghỉ học lớp 7. Mẹ của Phương, bà Lê Thị Thủy, ngất lịm khi hay tin con trai qua đời. Theo bà Thủy, chồng bị bạo bệnh từ lâu nên dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Phương lăn lộn đủ nghề phụ mẹ chăm lo gia đình, nuôi hai em gái ăn học. Phương mất đi khiến chỗ dựa còn lại của mẹ con bà Thủy đổ sụp. “Tôi không biết phải sống thế nào trong những ngày tới…”, bà Thủy nghẹn ngào nói.

Trong khi đó, Huỳnh Kim Bảo, người tử vong tại chỗ sau vụ lạc tay lái do truy đuổi “cẩu tặc”, chỉ còn ít ngày nữa là đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Bảo cũng nghỉ học khá sớm (lớp 10) và luôn ấp ủ kế hoạch kiếm tiền đỡ đần gia đình. Nhiều hàng xóm sống gần nhà cho hay, Bảo là một thanh niên đáng mến.

Hành vi của nhóm “cẩu tặc” gây nên sự bất bình dữ dội của dư luận. Theo lời khai, sau vụ trộm chó, số tiền mà hai trong số 4 “cẩu tặc” nhận được chưa đến 500.000 đồng/người. Chưa kể đến chuyện cả nhóm “cẩu tặc” đều là những thanh niên khỏe mạnh, sức dài vai rộng, lại chọn lối kiếm tiền bằng cách bán rẻ nhân phẩm khi chấp nhận bị gọi là “cẩu tặc”, lại đang đối mặt với vòng lao lý.

Ngoài sự tiếc thương 3 thanh niên trẻ đánh mất cuộc sống bởi sự nông nổi bồng bột truy đuổi “cẩu tặc”, không ít người dân có con em là thanh niên trẻ tuổi còn trở nên lo lắng hơn với lối ứng xử trước những vấn nạn xã hội. Trong tình huống trộm chó tại Củ Chi, nếu cuộc truy đuổi có “kết quả” như mong muốn của Bảo, Phương, Hữu là chém trúng những tên trộm chó thì hệ quả có lẽ cũng không kém đau thương. “Cẩu tặc”- những thanh niên tuổi đời cũng rất trẻ có thể tử vong, còn những người truy đuổi lại phải đối mặt với vòng lao lý.

Trộm chó là một vấn nạn xã hội và hành vi ứng xử với nạn này của người dân hay những tên “cẩu tặc” đang ngày trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi đó, việc ngăn chặn vấn nạn trộm chó của cơ quan chức năng vẫn là dấu chấm hỏi.
 
Đỗ Bá-Sỹ Hưng
baoin