Đầu thú sau 23 năm vượt ngục

Nguyễn Văn Xốp trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Nghệ An vào Đăk Lăk sinh sống, trốn lệnh truy nã suốt 23 năm mà không bị phát hiện.

Ngày 10/2, Nguyễn Văn Xốp (47 tuổi, trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh) đã đến công an đầu thú.

23 năm trước, Xốp cùng 6 người bạn vào Hương Sơn (tỉnh Nghệ Tĩnh) đi tìm trầm. Sau khi hết lương thực dự trữ, toán của Xốp quay ra thì gặp một tốp người khác cũng đi tìm trầm, Xốp đã dùng súng K54 chặn cướp lương thực gồm 20 kg gạo và ít lương khô.

Hai ngày sau vụ cướp, Xốp bị lực lượng dân quân xã và công an huyện Hương Sơn bắn bị thương vào chân và bị bắt. Sau đó, Xốp bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh xử phạt 6 năm về tội cướp tài sản.

Sau khi thụ án tại trạm giam Công an tỉnh, năm 1986, Xốp đã bỏ trốn. Anh ta đến huyện Krông Buk (tỉnh Đăk Lăk) lấy tên giả là Nguyễn Văn Tấn, lấy vợ và sinh sống tại đó.
 
Theo TTXVN
vietanh