Đau xót cảnh một cựu binh nuôi hai đứa cháu tàn tật, mồ côi
GiadinhNet - Đã từ lâu lắm rồi, ông Nguyễn Văn Khả (SN 1948, trú tại thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, Thái Bình) không có một ngày vui. Trở về từ chiến trường, chất độc da cam/dioxin từ ông đã truyền sang con và rồi sang hai cháu. Con mất để lại cho ông những đứa cháu tật nguyền, tâm thần, mù hai mắt. Nhìn gia cảnh ông Khả, ai cũng thương xót nhưng đành bất lực.
![]() |
|
Cựu binh Nguyễn Văn Khả bên hai đứa cháu tật nguyền. Ảnh: HC |
Sau khi giải ngũ, ông Khả lấy vợ, sinh được 4 người con, nhưng các con của ông đều có vấn đề về thần kinh. Người con thứ 3 của ông là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1982) lập gia đình, sinh được 2 người con nhưng đều bị thiểu năng trí tuệ, bị mù 2 mắt. Cách đây gần 4 tháng, bệnh thần kinh của chị Tuyết tái phát, chị bị ngã vào bể nước trong khi đang đánh răng dẫn đến tử vong. Khi chị Tuyết mất, chồng chị cũng phát bệnh tâm thần, cả ngày nói lẩm bẩm, đi lang thang không biết đường về nhà.
Nhìn gia cảnh đầy bi đát của con gái và các cháu, ông Khả không cầm được nước mắt nói trong nghẹn ngào: “Đau đớn quá chú ơi, tôi tuổi già không biết còn sống được bao lâu để bao bọc các cháu”. Chúng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến hai cháu nhỏ của ông Khả là Trần Thu Trang (10 tuổi), Trần Nguyễn Ngọc Tú (8 tuổi) bị mù, thiểu năng trí tuệ ngây dại đứng trước bàn thờ mẹ.
Rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc chung tay chia sẻ khó khăn, nỗi đau của gia đình cựu binh Nguyễn Văn Khả.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo GĐ&XH, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp cho ông Nguyễn Văn Khả, thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Hà Châu
