Dạy con biết tiết kiệm

Giadinh.net - Vừa về đến nhà, thấy chiếc quạt điện chạy bỏ không, chị Nga lên tiếng: - Hương ơi, sao lại để quạt chạy không thế kia hả con?

Vừa về đến nhà, thấy chiếc quạt điện chạy bỏ không, chị Nga lên tiếng:

- Hương ơi, sao lại để quạt chạy không thế kia hả con?

- Con vừa bật đấy, con chỉ lấy quyển sách thôi, con ra ngay bây giờ mà mẹ - Bé Hương thanh minh.

Thấy vậy chị Nga ân cần bảo:

- Lần sau trước khi đi đâu con nhớ tắt quạt nhé, đừng bật như thế lãng phí lắm.

- Nhưng con mới đi có một chút thôi mà.

- Dù là ít hay nhiều con cũng phải tắt quạt rồi hãy đi, phải biết tiết kiệm con ạ.

- Vâng - Bé Hương ngoan ngoãn trả lời, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bé Hương bảo mẹ:

- Phải rồi, cô giáo con dạy, Nhà nước đang kêu gọi mọi người sử dụng tiết kiệm điện nên bất cứ ai cũng cần nêu cao ý thức, không nên dùng điện hoang phí đúng không mẹ?

- Ừ, con hiểu như vậy là tốt rồi.

- Vậy thì từ nay trở đi con sẽ không bật quạt như thế nữa, phải học tiết kiệm mẹ nhỉ?

Chị Nga xoa đầu con âu yếm.

Quản Thị Anh

>> Bé yêu học cách tiêu tiền

kieudiep