Đe dọa để thỏa mãn dục vọng
Ngày 25/8, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Trần Hoàng (SN 1967), nhà ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, về hành vi hiếp dâm.
Tài liệu điều tra của cơ quan công an xác định, Đặng Trần Hoàng là đối tượng có 1 tiền án, 2 tiền sự, trong đó 2 lần bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khoảng đầu tháng 8/2009, thông qua cô gái tên Hương (SN 1993), nhà ở huyện Gia Lâm, Hoàng làm quen với chị Nguyễn T.A, 18 tuổi, trú ở quận Ba Đình. Giữa hai người chỉ quan hệ xã giao bình thường, vì chị T.A nhận thấy Hoàng lớn hơn mình nhiều tuổi.
Tối 22/8, Hoàng liên lạc rủ chị T.A đi chơi, song chị T.A từ chối vì có cuộc hẹn khác với nhóm bạn của mình ở một quán bar ở đường Bạch Đằng. Hoàng sốt sắng đề nghị được đi cùng chị T.A, nhưng khi đến nơi, anh ta để chị T.A đến ngồi với nhóm bạn, còn Hoàng kiếm một bàn khác ngồi. Cuộc vui kéo dài đến 22h30, chị T.A ngỏ ý muốn về. Đặng Trần Hoàng xin được đèo chị T.A cùng một người bạn gái rời quán bar và đến một nhà hàng khác uống rượu. Gần 12h đêm, chị T.A một mực đòi về. Hoàng đưa chìa khóa xe Honda SH không biển kiểm soát của anh ta cho chị T.A đi về, hẹn hôm sau trả xe.
Chiều 23/8, Hoàng gọi điện cho chị T.A bảo đem xe máy đến cho anh ta ở điểm hẹn trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Không chút đắn đo, chị T.A cùng một người bạn trai đi 2 xe máy đến điểm hẹn, định bụng sau khi trả xe cho Hoàng sẽ nhờ bạn đèo về nhà. Gặp nhau, Hoàng bắt chị T.A phải lên xe máy của anh ta rồi phóng đi với tốc độ rất cao. Không hiểu chuyện gì xảy ra, bạn trai chị T.A đuổi theo và bắt kịp xe máy của Hoàng.
Lúc này, đối tượng lộ rõ bản chất côn đồ, đấm vào mặt bạn trai chị T. A và dọa giết, khiến anh này sợ hãi phải bỏ đi. Sau đó, Hoàng tiếp tục khống chế chị T.A phải lên xe máy cùng y, rồi phóng thẳng đến nhà nghỉ “Điểm hẹn”, khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng.
Tại đây, y làm ra vẻ đàng hoàng, đặt vấn đề thuê phòng để nghỉ cùng bạn gái. Vì sợ Hoàng nên chị T.A không dám phản ứng gì. Lên đến phòng nghỉ trên tầng 4, Hoàng khóa trái cửa, đòi chị T.A phải cho y quan hệ tình dục. Tuy sợ hãi nhưng chị T.A cương quyết không nghe theo ý đồ của kẻ lưu manh. Lập tức, Hoàng tát 2 phát vào mặt chị T.A và đe dọa nếu không để y thỏa mãn dục vọng, y sẽ đem chị T.A đi bán.
Sau khi thỏa mãn thú tính, Hoàng đèo chị T.A đến một quán cà phê trên phố Hàng Muối rồi thả cho về. Tối cùng ngày, gia đình chị T.A đã đưa T.A đến CAP Bạch Đằng trình báo. Trên cơ sở đó, CAP Bạch Đằng cùng Đội Điều tra hình sự - CAQ Hai Bà Trưng đã tiến hành thu thập tài liệu, lấy lời khai của các nhân chứng.