Đêm trắng nghẹt thở giải cứu con tin
GiadinhNet - Sau khi áp tải con tin vào bên trong nhà nghỉ, Nguyễn Văn Minh đưa em Trang lên tầng 3, chốt kín cửa phòng cố thủ.
Một thanh niên đánh cắp khẩu súng AK 47, với hơn 30 viên đạn, 2 quả lựu đạn dùng để diễn tập mang vào TP Huế giải quyết chuyện tình cảm. Sự việc không thành, đối tượng đã dùng khẩu súng khống chế một nữ sinh lớp 10 làm con tin gần 11 tiếng đồng hồ . PV Báo GĐ&XH thức trắng đêm ghi lại cuộc giải cứu con tin ngoạn mục này.
Đánh cắp súng đi giải quyết chuyện tình
Chúng tôi có mặt tại nhà ông Lê Công Mại, trú tại tổ 6, khu vực 3, phường An Tây, TP Huế để nghe ông Mại kể lại sự tình dẫn đến hành động liều lĩnh của Nguyễn Văn Minh. Minh năm nay 22 tuổi, trú tại Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, quen biết rồi yêu con ông là Lê Thị Giang Hậu (21 tuổi) làm tại bộ phận bếp của khách sạn Queen, đường Trần Quang Khải, TP Huế. Trước lúc chính thức yêu nhau, Minh nói với chị Hậu rằng mình là sỹ quan thuộc biên chế của Đoàn 968, đóng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Bản thân bố mẹ cũng là cán bộ công nhân viên chức. Thấy công việc, cũng như gia cảnh tử tế nên chuyện tình cảm của hai người đã được cả hai gia đình chấp nhận, vun vén. Thời gian này năm trước, gia đình Minh gặp gia đình ông Mại, cùng với mâm trầu cau làm lễ ra mắt nhà gái, đặt quan hệ đi lại giữa hai gia đình.
Được một thời gian sau, gia đình Hậu ra quê Minh thăm thì phát hiện, bấy lâu Nguyễn Văn Minh đã nói dối: Bản thân không phải là sỹ quan. Thêm nữa, gia đình của "chú rể" rất nghèo, bố mẹ cũng chẳng phải là cán bộ. Gia đình Hậu trả lại mâm cau trầu nhận lễ cho gia đình Minh. Theo ông Mại, đây không phải là hành động khước từ tình cảm của Minh, hoặc cấm đoán con gái mình đi lại với Minh. Lời đề nghị của gia đình ông Mại, gia đình Minh cũng đã đồng ý và khuyên Minh nỗ lực cố gắng, trong khi Minh lại xem việc trả cau trầu đã chấm dứt lương duyên với Hậu.
Vào trưa ngày 16/1, Minh đánh cắp khẩu súng AK 47, hơn 30 viên đạn, cùng 2 quả lựu đạn dùng để diễn tập trốn khỏi đơn vị bắt xe vào TP Huế để đe doạ gia đình ông Mại. Đơn vị nơi Minh đóng quân, đã đốc thúc lực lượng tìm kiếm, báo về cho gia đình. Đồng thời, thủ trưởng đơn vị gọi điện báo cho ông Lê Công Mại để gia đình đề phòng bất trắc.
Lập tức, ông Mại lên cơ quan công an (CA) phường An Tây, TP Huế để trình báo vụ việc, thì gặp một người dân cũng đến trình báo phát hiện thanh niên mang súng, lựu đạn núp ở bụi cây gần khu vực nhà ông Mại biểu hiện đáng ngờ. Lực lượng CA phường An Tây đến nơi Minh ẩn nấp để mời làm việc thì Minh chĩa thẳng họng súng vào lực lượng CA doạ sẽ bóp cò, sau đó bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Minh khống chế một người chạy xe ôm, ra lệnh cho xe ôm di chuyển về hướng Vỹ Dạ, TP Huế. Lực lượng CA phường An Tây tiếp tục truy đuổi Minh, đồng thời, thông báo cho cơ quan cấp trên phối hợp hành động.
Thấy không thể thoát thân, đối tượng Minh lệnh cho xe ôm đổi hướng rẽ vào ngõ 64, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ. Đến trước nhà nghỉ Như Phước, Minh dùng súng bắn chỉ thiên, đồng thời khống chế em Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10 B7, trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế vào nhà nghỉ Như Phước khiến cho những người làm việc ở đây một phen tán loạn. May mắn, tất cả họ đã thoát ra ngoài an toàn. Lúc đó, 6h30 phút chiều 17/1.
![]() |
| Lực lượng đặc nhiệm thu dọn hành trang sau khi thực hiện cuộc giải cứu con tin ngoạn mục. Ảnh Đăng Khoa |
Cuộc giải cứu ngoạn mục
Sau khi áp tải con tin vào bên trong nhà nghỉ, Nguyễn Văn Minh đưa em Trang lên tầng 3, chốt kín cửa phòng cố thủ. Lực lượng cơ động, cảnh sát giao thông, cùng lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã được huy động bảo đảm an ninh, trật tự, giải tán hàng trăm người hiếu kỳ đến xem. Cùng với đó là dùng tất cả các phương án tiếp cận, thuyết phục Minh buông súng, thả con tin. Tuy nhiên Minh không hợp tác.
Đến khoảng 22h, hiện trường có mặt một người phụ nữ, bước xuống xe những bước liêu xiêu, khóc ngất từng hồi (mẹ của Minh- PV). Để cứu con, qua loa bà la lớn: "Minh ơi, mẹ đây con. Con bỏ súng xuống đi, rồi xuống đây với mẹ, các chú các bác không làm con đau đâu. Minh ơi, không có người yêu này thì có người yêu khác, con về với mẹ đi... xuống đi con". Nói dứt câu, người mẹ ngất lịm. Đáp lại, Minh nã hai phát đạn chỉ thiên qua ô cửa hẹp vào khoảng không tối mịt!
Hết mẹ thuyết phục, đến lượt hai người anh trai, rồi đồng đội của Minh. Mỗi lần nghe tiếng người thân van lơn, xin khóc là mỗi lần đối tượng tỏ rõ thái độ cứng đầu, cứng cổ của mình bằng cách... nổ súng lên trời. Một người dân chứng kiến từ đầu vụ việc cho biết, có đến 10 lần Minh nổ súng.
5h15phút, sau khi nhận lệnh trấn áp đối tượng, lực lượng giải cứu đã dùng hình nộm đi qua đi lại trước cửa kính tầng 3 để hướng sự chú ý của Minh. Ít giây sau, hình nộm thúc mạnh làm vỡ cửa sổ, hơi cay được tung qua cánh cửa ngay khi Minh vừa đưa súng ra ngoài quan sát. Trong chớp mắt, lực lượng giải cứu ập vào phòng, Minh buông súng AK xuống đất, đối tượng bị khóa tay bắt sống. Phía ngoài nhà nghỉ, lập tức xe cứu thương có mặt đưa em Trang đi cấp cứu do ngạt hơi cay.
Sau một đêm thức trắng, hồi hộp đến nghẹt thở của lực lượng giải cứu thiện chiến, tinh nhuệ, đã bắt sống Nguyễn Văn Minh. Cứu thoát em Trang khỏi sự khống chế của kẻ liều lĩnh trong sự vui mừng khôn tả của gia đình Trang, bạn bè, thầy cô... Hiện tại, Nguyễn Văn Minh đang được quản thúc chặt chẽ để tiếp tục điều tra.
Đăng Khoa
