Đi bắn chim, một “thợ săn” thiệt mạng

Khoảng 13h15' ngày 13/9, nhiều người dân ở gần khu vực cánh đồng thôn Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông giật mình bởi tiếng súng nổ ở phía ngoài cánh đồng. Một số người dân hiếu kỳ chạy ra xem phát hiện anh Bình bị 1 vết thương ở cằm, máu đang chảy ra xối xả.

> Cứu sống thanh niên bị 20 viên đạn găm vào ngực
> Hà Nội: Trai làng "giải quyết" bằng súng bắn chim
 
Bước đầu, anh Hoàng Văn Tuyến (SN 1991, HKTT tại thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) cho biết, khoảng 13h ngày 13/9, anh Lê Văn Bình (SN 1982, HKTT tại đội 1, thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, là anh vợ của Hoàng Văn Tuyến) rủ anh Tuyến đi bắn chim tại cánh đồng thôn Mậu Lương thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
 
Khi đi, anh Bình mang theo 1 khẩu súng tự tạo một nòng và 4 viên đạn đã nhồi thuốc. Còn anh Hoàng Văn Tuyến cũng mang theo 1 khẩu súng tự tạo một nòng và khoảng 10 viên đạn.
 
Đến nơi, anh Hoàng Văn Tuyến phát hiện thấy 1 con cò nên đã đuổi theo bắn. Anh Bình đứng chờ dưới gốc cây xà cừ. Đuổi cò khoảng 100m, anh Tuyến nghe tiếng súng nổ, quay lại phát hiện anh Lê Văn Bình đã gục xuống bên gốc cây xà cừ.
 
Chạy lại xem, anh Tuyến phát hiện anh Bình đã bị thương ở cằm. Anh Tuyến đã cùng một số người dân cầm máu và đưa anh Lê Văn Bình cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Do vết thương quá nặng, anh Lê Văn Bình đã tử vong.
 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô

phuoclong