Đi buôn ma túy chỉ vì... giận người yêu!

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử việc tại sao lại lao vào con đường mua bán "cái chết trắng", Việt cho biết “do bị cáo giận người yêu” khiến người tham dự phiên xét xử không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, với sự giận dỗi ấy bị cáo phải trả giá với bản án 15 năm tù.

Ngày 11/2, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Trần Thanh Việt, 38 tuổi, ngụ quận 8, tuyên mức án 15 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
 
Theo cáo trạng, vào hồi 21h10 ngày 13/6/2008, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  phối hợp cùng C17, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Trần Thanh Việt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an thu giữ một bao nylon màu đen bên trong có 3 gói nylon chứa chất bột màu trắng. Theo kết quả giám định, toàn bộ trọng lượng 55,8210 gram chất bột màu trắng trên đều là ma túy.

Tại  cơ quan điều tra, Việt khai nhận có quen biết một người tên là Thành nhưng không rõ lai lịch; biết Thành đi bán heroin nên nhận lời “giúp đỡ”. Tuy nhiên, Việt bị bắt ngay trong lần đầu đi giao hàng.
 
Trần Thanh Việt bị dẫn về trại giam. Ảnh: Mai Phượng

Tại phiên tòa, trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử việc tại sao lại lao vào con đường mua bán "cái chết trắng", Việt cho biết “do bị cáo giận người yêu” khiến người tham dự phiên xét xử không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, với sự giận dỗi ấy bị cáo phải trả giá với bản án 15 năm tù.

Sau khi phiên tòa kết thúc, với dáng người cao gộc, gầy gò, bị cáo lặng lẽ tra tay vào còng trở về trại giam trong sự ân hận muộn màng.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh