Đi chơi vũ trường, bị đâm chết
Do xích mích khi đến chơi tại vũ trường Camel, Cường đã rút dao giấu trong người ra đâm liên tục vào ngực Hiếu.
> Bị đâm chết vì mâu thuẫn trên bàn nhậu
Đêm 18/11/2007, Vũ Công Cường (25 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng Trần Văn Tuấn (25 tuổi, cùng trú quán theo địa chỉ trên) đến vũ trường Camel, đường Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng chơi.
![]() |
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Tại đây, 2 đối tượng trên gặp Trương Vĩnh Hiếu (23 tuổi, trú 20 Lương Ngọc Quyến, TP Đà Nẵng) và mấy người bạn của Hiếu. Hai bên đã va chạm lời qua tiếng lại, Vũ Công Cường bất ngờ rút con dao dài khoảng 20cm giấu trong người ra đâm liên tục vào ngực Hiếu.
Một người bạn của Hiếu là Nguyễn Xuân Vũ đến can ngăn cũng bị Cường đâm 2 nhát vào ngực gây thương tích 8%. Hiếu đã chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Gây án xong, Tuấn đã chở Cường đi trốn, đến ngày 27/3/2008, cả hai đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Sáng 26/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Công Cường 20 năm tù về tội giết người tại vũ trường Camel. Đối với bị cáo Tuấn, mặc dù biết Cường phạm tội giết người nhưng vẫn che chở, không tố giác tội phạm nên Hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo, giao về cho địa phương quản lý giáo dục.
Về phần dân sự, bị cáo Cường phải bồi thường cho gia đình người bị hại 44 triệu đồng và mỗi tháng phải chu cấp cho cháu Trương Vĩnh Hoàng Long, 3 tuổi (con anh Trương Vĩnh Hiếu) mỗi tháng 650.000 đồng cho đến khi cháu Long đủ 18 tuổi.
Theo Công an Nhân dân
