Đi đánh cá vớt được xác chết
Khi kéo lưới lên, anh Sơn thấy 1 xác chết nam giới, cởi trần, mặc quần đùi màu xanh.
Sáng 31/10, anh Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi) thả lưới đánh cá ở khu vực bãi nổi Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội). Khi kéo lưới lên, anh Sơn thấy 1 xác chết nam giới, cởi trần, mặc quần đùi màu xanh. Xác nam giới này đang trong giai đoạn phân hủy.
Sau khi phát hiện xác chết, anh Sơn đã đưa vào bãi nổi Liên Trung, huyện Đan Phượng và báo cho Đội CSGT số 1 Phòng Cảnh sát đường thủy. Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm, truy tìm tung tích nạn nhân.
Trước đó, ngày 16/10, trong khi lùa vịt ra đồng, tại đoạn giáp ranh giữa 2 xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai và xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Minh phát hiện xác 1 nam thanh niên nằm ngửa bất động giữa ruộng.
Nạn nhân được xác định là Lê Văn Hùng (25 tuổi), ở Nông Cống, Thanh Hoá. Nạn nhân tử vong do mất nhiều máu, qua khám nghiệm tử thi trên cơ thể Lê Văn Hùng có nhiều vết đâm chém.
Theo Bee