Đi lễ Phủ Dầy: Khổ vì tắc đường, móc túi

GiadinhNet - Nhiều người dân đi lễ Phủ Dầy (Nam Định) điện thoại đến Báo GĐ&XH bày tỏ bức xúc về tình trạng kẹt xe và nơm nớp lo bị kẻ gian lợi dụng đám đông xô đẩy để móc túi.

Những ngày này khách thập phương nườm nượp đổ về Phủ Dầy (xã Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) để thọ lộc cầu may đầu xuân. Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ ngày 21/2 đến nay vì lượng người đổ về quá đông nên các đoạn đường 10, 12, 56 (từ TP Nam Định về xã Trung Thành) luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
 
Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông Nam Định phải làm việc liên tục để giải toả tình trạng ùn tắc giao thông ở đây, nhưng tình trạng không được cải thiện là bao nhiêu. Nhiều du khách không đi được đường chính, phải gửi xe cách Phủ Dầy 3- 4 km, lội xuống cả những con đường bờ vùng, bờ ruộng cuốc bộ mong đến được chợ.
 

Tắc đường ở Phủ Dầy.

 
Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Đoàn (Hà Nội) mặt lấm tấm mồ hôi (mặc dù thời tiết khá lạnh) sau khi chen chân ra khỏi đám đông người ở chợ Chùa - Phủ Dầy cho biết: "Biết là chợ đông người nên ngay từ đêm 22/2 vợ chồng tôi đã đi xe về Nam Định. Sáng sớm 23/2 chúng tôi đã có mặt ở xã Trung Thành, phải vất vả lắm mới chen chân được vào chợ Chùa. Do tắc đường nên tôi phải gửi ô tô ở TP Nam Định để bắt xe ôm về đây. Chúng tôi phải gửi cháu nhỏ ở nhà người thân trong TP Nam Định mà không dám cho theo vì đông quá, người lớn còn mệt huống hồ là trẻ em" - anh Đoàn nói.
 
Theo phản ánh của các du khách đến Phủ Dầy ngoài việc bị tắc đường họ còn ngay ngáy lo bị kẻ gian lợi dụng sự chen lấn xô đẩy để móc túi. Một du khách quê ở Hải Phòng cho biết, khi anh lấy  ví để trả tiền  mua cây cảnh ở chợ Chùa  mới giật mình vì ví tiền đã bị kẻ gian móc mất lúc nào không hay. Du khách này cho biết cũng may là anh để trong ví không nhiều tiền.
 
Được biết, chính quyền ở đây cũng đã tổ chức lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho du khách đến lễ phủ. Nhưng do lượng người đổ về địa phương quá đông nên khó cho việc kiểm soát.  
 
Nguyên Hà
phuoclong