Dì tâm thần sát hại cháu gái 21 tháng tuổi?
Đi làm về, chị L. thấy con mình nằm dưới nền nhà, cạnh người dì nên định bế đi ngủ. Nhưng chị hoảng hốt phát hiện con đã bất động, người cứng, mặt tím tái, tim ngưng đập. Chị L. liền bế con chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đã quá muộn.
Người dân trong con hẻm trên đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP HCM vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của bé Hy Phương Thảo M. (21 tháng tuổi) mà người bị tình nghi nhất là dì ruột của cháu bé tên là Hy Thao Tr. (19 tuổi).
Vào khoảng 19h30' ngày 11/12/2009, chị Hy Thúy L. (25 tuổi) sau khi đi làm về nhà cho con ăn và ru ngủ rồi ra ngoài, còn bà ngoại thì đi làm. Lúc này trong phòng trọ chỉ có cháu My và dì Tr. ở nhà.
![]() |
|
Chiếc bàn thờ đặt vội trước phòng trọ của gia đình chị L. |
Thấy vậy chị L. vừa kêu lên vừa ôm con chạy ra đường cầu cứu. Người dân khu vực liền đưa bé My đến Trung tâm y tế gần đó để sơ cứu rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện quận 8 (TP HCM) sau chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Nhưng đã quá muộn vì bé M. đã tử vong trước đó.
Một số người dân sống gần khu vực này cho biết, chị L. cùng người mẹ và em gái thuê nhà trọ tại địa chỉ trên được khoảng 2 tuần. Nhưng mọi người ít sang chơi vì gia đình chị L. có người em gái bị tâm thần lúc nào cũng lầm lì nên ai cũng sợ.
Tiếp xúc với anh Nguyễn Văn H., cha bé M. thì được biết vợ chồng có mâu thuẫn nên anh sống xa hai mẹ con bé M.. Thỉnh thoảng chị L. bế bé M. tới chỗ anh ở bên Phú Nhuận.
Theo ông Hy Học L. (ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM), cậu của chị L. cho biết, Tr. bị tâm thần và đã từng đưa vào Bệnh viện tâm thần TP HCM. Nhưng Tr. được xác định tâm thần nhẹ nên bệnh viện trả về.
Người thân của gia đình chị L. cũng cho biết thêm, Tr. có mối “hận thù” với 3 người trong gia đình đó là ông ngoại của Tr., chị L. và cháu bé M; Có lần Tr. đã dùng gậy và nước sôi tấn công ông ngoại của mình
Ông L. kể lại: “Đây không phải là lần đầu tiên Tr. có ý định giết cháu M.; Tuy cháu bé chưa đầy 2 tuổi nhưng đã bị người dì tìm cách sát hại đến 3 lần. Nhưng những lần sát hại đó mọi người trong gia đình phát hiện sớm nên đã cứu bé M. thoát chết”.
