Đi xúc tép, hai cha con cùng thiệt mạng
Nhà nghèo, ông Minh cùng con gái đi xúc tép để chuẩn bị cho buổi cơm chiều nhưng họ đã bị dòng nước dữ nhấn chìm khi bơi qua kênh.
Chiều 20/3, hàng trăm người dân ở xã Phương Thạnh (Càng Long, Trà Vinh) đã đổ xô ra kênh Rạch Chùa để vớt xác hai cha con ông Diệp Dĩ Minh (50 tuổi) và Diệp Ngọc Phụng (10 tuổi) bị chết đuối dưới đoạn kênh gần nhà.
Theo người nhà ông Minh, hàng ngày ông đi phụ hồ nhưng chiều chủ nhật được chủ thầu cho nghỉ nên đã cùng con gái đi xúc tép lo buổi cơm chiều. Do không biết bơi, hai cha con bám vào chiếc thau lớn thả dưới con kênh rộng khoảng 15 m để làm phao bơi qua kênh. Tuy nhiên, dòng nước dữ đã nhấn chìm hai người.
Khi xác hai cha con ông Minh được vớt lên bờ, tay ông Minh và cháu Phụng còn bị buộc dính chặt vào chiếc thau bằng sợi dây dù.
Do gia đình ông Minh là hộ nghèo nên chiều cùng ngày chính quyền địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ chi phí mai táng cho hai cha con.
Theo VnExpress