"Đĩa bay" UFO CLub bị bắn hạ như thế nào?
Giadinh.net - Trực tiếp có mặt tại vụ triệt phá vũ trường UFO Club vào đêm 29/2, rạng sáng 1/3, P.V GĐ&XH được chứng kiến những cảnh tượng có một không hai ở tụ điểm ăn chơi trác táng nhất Hải Phòng này.
Trong ngày 2/3, cơ quan Công an tiếp tục khám xét tại UFO Club, phát hiện 548 chai rượu ngoại uống dở cùng một lượng lớn rượu ngoại còn nguyên không dán tem nhập khẩu. Trước ngày “sụp đổ”, vũ trường này vẫn được dân chơi đất Cảng tin tưởng là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Chúng tôi xin đưa tin tiếp về vụ đột kích này.
Chuyên án 108T
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi ông trùm ma tuý tổng hợp Dư Kim Dũng bị bắt giữ, chuyên án đột phá UFO Club mang bí số 108 T được xác lập và tuyệt đối giữ bí mật đến phút cuối. Nhiều nghi vấn trong việc liên quan giữa ông trùm này và UFO Club đang được CQĐT làm sáng tỏ. Chính vì thế, một thời gian dài trước khi phá án, mọi hoạt động, ngóc ngách bên trong vũ trường đều được trinh sát bí mật quay phim để phục vụ cho công tác điều tra, phá án và củng cố chứng cứ. Các phương án chống bạo động, chống cháy, thu gom dân chơi, kiểm tra dương tính ma tuý, chốt chặn các tuyến giao thông thuỷ bộ, khống chế đối tượng manh động… đều được Ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng.
Theo dòng sự kiện >> Đột kích vũ trường UFO Club: Sụp đổ điểm ăn chơi trác táng nhất Hải Phòng >> Đột kích vũ trường UFO Club: Phát hiện ma tuý mới, súng, thuốc kích dục...
Hơn 22h ngày 29/2/2008 khi thành phố Hải Phòng bắt đầu thưa bóng người trên các tuyến đường, thì lực lượng đột kích từ nơi ém quân bí mật lặng lẽ lên các xe đặc chủng, tiến về hướng đường Lạch Tray và không hề biết họ đang đi đâu, làm gì. Chỉ vài cán bộ chủ chốt trong Ban chuyên án được biết trước thông tin về cuộc đột kích. Trước đó, các thành viên phá án được yêu cầu tắt điện thoại di động, thực hiện lệnh cấm trại, chỉ liên lạc bằng bộ đàm để đảm bảo thông tin được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Các thành viên này chỉ biết nhiệm vụ của mình khi sát giờ G.
Trước giờ G, một mũi trinh sát đã lọt vào trong vũ trường, có mặt ở các vị trí then chốt: DJ (vị trí điều khiển nhạc), cửa bảo vệ, quầy bar... Các trinh sát khác trong vai “dân chơi”, ngồi gọn một bàn, vì kinh phí có hạn nên nhấm nháp Heineken chờ giờ tập kích. Mỗi trinh sát hoá trang này được phát một chiếc băng đỏ, sẽ được đeo vào tay khi lệnh tập kích phát ra để các lực lượng khác không nhầm lẫn với dân chơi.
“Quật ngã” UFO Club
23h từ ngã 3 đường Lạch Tray với đường Thiên Lôi thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền dẫn vào UFO Club, bị phong toả bởi cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. “Pháo đài” UFO Club đã bị mở đột phá khẩu. Thoáng thấy bóng xe đặc chủng lao vào từ lối duy nhất là đường Thiên Lôi, lực lượng bảo vệ của UFO đã hô nhau đóng sập cổng nhưng không kịp. Khi các chiến sỹ thuộc C17 và Công an Hải Phòng ập vào, 4 vũ nữ mặc bikini siêu nhỏ vẫn say sưa “múa cột”. Một số thiếu nữ là dân chơi trong trang phục thiếu vải thọc vội tay vào áo ngực phi tang bao cao su và thuốc kích dục.
![]() |
|
Cán bộ phá án đang kiểm tra ma túy |
Các mũi trinh sát nhanh chóng vô hiệu hoá DJ, nhân viên bảo vệ, nhân viên quầy bar và chốt chặt các cửa ra vào. Nhiều dân chơi và bảo vệ định manh động, lập tức bị quật ngã. Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, trinh sát hoá trang và nhiều đơn vị khác xông vào. Dân chơi bị khống chế và ngồi ngay xuống chân bàn để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Một vài kẻ tiếp tục nhắn tin, gọi điện hay tìm cách phi tang ma tuý tổng hợp bị cảnh cáo và trấn áp lập tức.
Ngay sau đó, quá trình khám xét hiện trường được nhanh chóng tiến hành. Kiểm tra đến tủ đựng quần áo vũ nữ, lực lượng phá án lôi ra được một mớ trang phục 2 mảnh của vũ nữ. Các “trang phục” siêu tiết kiệm vải này chỉ bé hơn lòng bàn tay, đủ che những bộ phận cần phải che nhất trên cơ thể phụ nữ. Tất cả đều bốc mùi hôi nồng nặc.
Trong khi UFO Club đang bị khống chế và kiểm tra sử dụng ma tuý và các tệ nạn khác thì không gian bên ngoài vẫn vắng lặng như tờ. 23h 30, dân chơi Hải Phòng vẫn không hề hay biết “đĩa bay” UFO Club đã bị bắn hạ, vì vậy từ các ngả dân chơi vẫn đổ dồn về đường Thiên Lôi trên những chiếc taxi, Dylan, SH... Nhưng khi biết vũ trường “thất thủ”, đám thanh niên ngồi xe bên ngoài cố tình mở cửa kính thò đầu ra ngoài cười hô hố, thương tiếc cho lũ bạn cùng nhóm đang bị “kẹt” ở phía trong.
Ngay trong đêm, hơn 300 đối tượng bị bắt giữ, có 67 người là nữ giới đã bị đưa lên xe đặc chủng về Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ CATP Hải Phòng lấy lời khai và xét nghiệm kiểm tra sử dụng ma tuý. Sáng ngày 1/3, hàng trăm người là bạn bè, người thân dân chơi đứng ngoài ngóng chờ. Phía trong Trung tâm, do say thuốc nên các đối tượng dồn cả về nhà vệ sinh nôn mửa.
Tính đến nay, xét nghiệm ban đầu đã xác định được hơn 50 người có phản ứng dương tính với ma tuý, 4 vũ nữ múa cột tại UFO Club đều có sử dụng ma tuý tổng hợp. Trước mắt, đã có khoảng hơn 44 đối tượng (chủ yếu là con nghiện) được đưa đến các trung tâm cai nghiện. Công an cũng đã xác minh được 1 trong 4 người là chủ của UFO Club. Đó là Nguyễn Trường Thịnh, trú ở số 10 Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Hai nhân vật “cộm cán” khác ở Hà Nội đang được tiếp tục xác minh.
Hà Thiều
