Điện Biên và cuộc chiến chống "đạn bọc đường"

Giadinh.net - Thời “vàng son” của ma túy ở Điện Biên đã hết, cũng là lúc khép lại thời kỳ mà “ma lực” của đồng tiền, từng là vũ khí bắn thủng hàng ngũ lãnh đạo xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trong khi những “bà đỡ” đứng trong lực lượng Công an cũng bị trừng trị nghiêm khắc vì dính vào ma tuý, thì cũng có những con người bằng xương bằng thịt, đang công tác ở Phòng CSĐTTP về ma tuý (PC 17) CA Điện Biên, đã từng thẳng thắn từ chối “đạn bọc đường”...

"Bà đỡ" sa lưới

Trưởng Đồn biên phòng Tây Trang (Điện Biên) Bùi Danh Ca bị luật pháp trừng phạt vì từng làm “bà đỡ” cho trùm ma tuý Vũ Xuân Trường. Sở dĩ Na Ư một thời bị bóng mây thuốc phiện bao trùm, biến nơi đây thành ốc đảo ma tuý, để bọn tội phạm thường xuyên “ẵm hàng” qua biên giới đưa về xuôi... một phần tại bởi vùng “phên dậu” này đã bị những kẻ tham lam như Ca một thời bỏ ngỏ. Ma tuý từng khiến cho bộ máy chính quyền ở Na Ư bị “tê liệt” vì “phong trào” buôn ma tuý phổ biến đến từng thôn bản. Con đường gồ ghề, độc đạo dẫn đến Na Ư có một thời không “tiếp” cán bộ từ nơi khác đến. Nếu có may mắn vào được, thì cũng không tài nào ra ngay được, vì chông thép được rải đầy đường. Hễ xe có bị xịt lốp, cán bộ đừng hy vọng nhận được ánh mắt thiện cảm của người bản xứ. Công an muốn phá án, phải ăn ngủ trong rừng, đóng giả làm dân du canh du cư, từng bước tiếp cận sào huyệt của bọn chúng. Cái đêm bắt phá đường dây của Chủ tịch xã Vàng Chái Cậy, 30 cán bộ chiến sĩ Công an phòng PC 17 đã thâm nhập vào Na Ư theo cách đó mà không bị lộ.

Tội ác đến ngày phải trả giá, tất thảy những cán bộ biến chất như Vũ Phong Mã - nguyên Trưởng phòng hậu cầu Công an tỉnh Lai Châu (cũ); Nguyễn Xuân Quang, cán bộ hải quan cửa khẩu Tây Trang  và hàng chục cán bộ địa phương đều bị bắt, phải lãnh án tử hình hoặc chung thân trong đường dây Siêng  Phênh, Vũ Xuân Trường.

Một cán bộ phòng PC17, CA Điện Biên kể: “Các đường dây ma tuý lớn ở Na Ư phần lớn là anh em của nhau, đều nằm trong hệ thống chính quyền xã. Thậm chí có giai đoạn tất cả dân quân 2 bản Con Ca và Ca Hau cũng nằm trong đường dây ma túy. Chúng buôn “hàng trắng” hồn nhiên lắm, nhưng lại rất hung hãn, trang bị vũ khí nóng nhiều vô kể. Có vụ công an thu đựơc 16 bánh heroin, 11 kg thuốc phiện, 50 kg mìn, 7 khẩu súng, trong đó 4 khẩu K44, 3 khẩu súng kíp, bắt giữ 7 đối tượng tại chỗ.

Trung tá Đinh Tiên Hoàn, Đội trưởng đội 2, PC 17 - CA Điện Biên tâm sự: Năm 1995, kết thúc chuyên án lớn ở Na Ư, Pa Thơm, tôi xây dựng gia đình. Lấy vợ xong lại lao vào các chuyên án khác, không có thời  gian ở nhà với vợ. Khi Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe... chưa bị bắt, chúng đã từng đích thân đến nhà tôi “gạ” cho vay tiền để làm nhà, nhưng tôi nhất mực từ chối. Trong khi đó, Ngô Sĩ Vương, nguyên là sếp của anh lại bị bắt vì “đỡ đầu” cho đường dây của  Vũ Xuân Trường trong 1 phi vụ buôn bán “hàng trắng”. Anh Hoàn kể, thấy anh Vương khó khăn, chúng nhảy vào đúng lúc để “cứu”. Hậu quả, chỉ vì vài trăm triệu mà mất hết sự nghiệp, gia đình tan tác, con trai đang học năm thứ 2 Học viện Cảnh sát bị buộc phải nghỉ học.

Anh Hoàn kể tiếp: “Một hôm Đào Xuân Xe đến nhà tôi bảo: Anh có miếng đất khoảng 50 triệu, chú lấy mà làm nhà, đừng lo nghĩ gì, khi nào có trả anh cũng được”.

Mình khi đó thèm một chỗ ở lắm chứ, song thấy nghi nghi: Không ai tự dưng tốt với mình một cách bất ngờ mà không có mục đích, nên tôi từ chối”. 

Vô hiệu "đạn bọc đường"

Thượng tá Đặng Xuân Ưu - Trưởng phòng PC17 nói: “Trong cuộc đời làm nghề của tôi, việc chứng kiến các đồng nghiệp tra tay vào còng số 8 làm tôi đau lòng nhất. Nhưng chính vì thế, tôi càng tự hào hơn, khi bên cạnh mình còn có rất nhiều đồng chí, đồng đội, sẵn sàng  vô hiệu hoá những “viên đạn bọc đường”. Dưới quyền  tôi, suốt 8 năm qua, tại phòng PC17 không hề có một chiến sĩ nào bị xử lý kỷ luật.

Anh Ưu kể: Tất cả các cuộc chiến chống ma tuý đều hết sức quyết liệt, đòi hỏi sự thông minh, gan dạ và niềm đam mê công việc. Việc trinh sát phòng PC17 phải đối mặt, xử lý tình huống đối với những “viên đạn bọc đường”... là chuyện cơm bữa. Chuyên án 204H bắt đối tượng Hồ Văn Tâm, hắn đã tìm mọi cách đưa cho chúng tôi 400 triệu đồng, để được thả, nhưng hắn đã thất bại.  Hoặc trong chuyên án số 119 - L, 2 đối tượng Trần Thị Sự, Trần Thị Xá đã dùng 6.000 USD hòng mua chuộc Ban chuyên án. Hay ở chuyên án số T102, bắt tên Sùng Giống Sếnh, hắn đã bỏ ra 100 triệu đồng, hòng mua chuộc cán bộ làm án...

Một thời Điện Biên “nổi tiếng” vì nạn buôn ma tuý, thì nay Điện Biên nổi tiếng bởi những chiến công của lực lượng chống buôn bán, vận chuyển cái chết trắng. Có được điều đó, xuất phát từ những lời từ chối trước những viên đạn bọc đường.

Thu Hoài

kieudiep