Đỏ mắt ngóng người thân từ Libya về

GiadinhNet- Sáng 25/2, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, nhiều gia đình có lao động sắp về từ Libya đã “chầu chực” để đón người thân.

> Biến động ở Libya: Trăm nghìn người Việt thấp thỏm
 
Theo dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 4 giờ 30 sáng 25/2 do đối tác của Vinaconex Mec thuê để chở lao động về nước.
 
Tuy nhiên, tính đến 13 giờ 41 ngày 25/2, chuyến bay theo dự kiến vẫn chưa về Việt Nam.
 
Hàng chục thân nhân của các lao động từ Libya đã có mặt tại sân bay để đón người thân từ sáng sớm đang thấp thỏm trông ngóng.
 
Em Đỗ Thị Thu Huyền ở Nam Sách, Hải Dương đón anh trai tại đây cho biết: “Trưa 24/2, em liên lạc với anh trai thì được biết anh ấy đang làm thủ tục để lên máy bay. Từ đó đến nay em và gia đình không liên lạc được với anh ấy. Em lên đây từ sáng nhưng chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ anh trai. Em đang lo quá. Không biết bao giờ anh ấy mới về tới Việt Nam”.
 
Em Đỗ Thị Thu Huyền đang chờ anh trai tại sân bay quốc tế Nội Bài.
 
PV đã liên lạc với Công ty cung ứng nhân lực Vinaconex Mec thì được biết chuyến bay chậm theo dự kiến khoảng 7 giờ.
 
Hiện nhiều thân nhân lao động đã về Trung tâm đào tạo và Dạy nghề Vinaconex Mec, thôn Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội sau khi chờ rất lâu ở sân bay Nội Bài.
 
Sáng 25/2, lãnh đạo của Cục Quản lý lao động nước ngoài (QLLĐNN) và Trung tâm đào tạo và Dạy nghề Vinaconex Mec đã tới sân bay để đón lao động nhưng sau đó đã phải quay về.
 
Dưới đây là một số hình ảnh người dân chờ đợi người thân từ Lybia về mà chúng tôi ghi nhận được tại sân bay Nội Bài chiều nay:
 

Thân nhân lao động Libya đứng hàng giờ trước bảng thông báo điện tử để chờ chuyến bay

Mẹ con chị Duyên từ Bắc Giang đến sân bay Nội Bài từ lúc 6 giờ sáng nhưng vẫn chưa nhận được tin chồng

Em Huyền ngóng trông anh trai trong tâm trạng ngổn ngang

Nhiều gia đình khác có người thân là lao động ở Libya cũng đang đỏ mắt ngóng trông

 
Công Tâm – Quốc Hưng 
kimvan