Đoạn đường khổ nạn

GiadinhNet - Nhờ sự đóng góp của nhân dân, năm 2004, huyện lộ 33 (Vĩnh Thành, Nghệ An) được bê tông hóa.

Thế nhưng lâu nay, người dân xóm Tiên Trung, xã Vĩnh Thành (Yên Thành, Nghệ An) phải “sống dở chết dở” vì có nhiều đoạn đường thuộc địa phận xã này chẳng khác nào bãi lầy...
 

Con đường chẳng khác nào ruộng lúa.

 
Anh Đoàn Định, nhà sát mặt lộ cho hay, trước đây con đường rất đẹp, nhưng từ tháng 10/2009, xe tải chở đất, đá xây đê Vĩnh Viên chạy qua khiến đường nát như tương. Trời mưa đường trở nên lầy lội, nhão nhoét, trời nắng, đất đông cứng lại, lổn nhổn, người tham gia giao thông ngã liên tục. Dân phản ánh lên chính quyền nhưng mãi không thấy khắc phục.
 
Một người dân khác tên Hà bức xúc: “Tôi có con nhỏ học mầm non, sáng nào cũng phải đưa cháu đi học, nhưng hễ gặp trời mưa là đành cho cháu nghỉ vì đi lại rất khổ sở. Mỗi khi trời mưa, học sinh đứa nào đứa nấy áo quần bê bết bùn đất. Có không ít giáo viên đi qua đoạn đường này ngã xe, thấy mà tội.
 
Được biết, xóm Tiên Trung có 110 hộ dân với 550 nhân khẩu. Trong đó, số học sinh rất đông, cứ mỗi lần đến trường phải đi qua đoạn đường trên là các em rất khổ sở.
 
Trước sự việc này, ngay cả ông Thái Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cũng rất bức xúc. Ông cho biết đã báo cáo sự việc lên huyện. Ông Hoàng cho biết thêm, xã đã thuê người chở đất đến đổ, vận động học sinh cấp 2 sang sửa đường nhưng do xe tải chạy qua nhiều nên làm không xuể. “Điều khó khăn nhất là đê Vĩnh Viên đang thi công, chúng tôi cấm xe tải cũng không được. Chúng tôi hy vọng chủ đầu tư con đường 33 phối hợp với xã khắc phục, san bằng đoạn xuống cấp cho dân đi lại”, ông Hoàng nói.
 
Vậy là cho đến khi chủ đầu tư có ý kiến, người dân ở Tiên Trung vẫn phải chờ! 
 
Hoàng Vững
kimvan