Đòi chia tay, bị anh nuôi đâm chết

Sau khi kết nghĩa anh em nuôi, giữa chị V. và Thắng vẫn có quan hệ yêu đương. Được một thời gian, chị V. cương quyết chấm dứt quan hệ tình cảm, Thắng đã mang dao đâm chết chị V. rồi về nhà treo cổ tự tử.

> Vụ Một thiếu nữ sát hại người yêu: Nỗi ân hận muộn màng
> Lại ghen tuông sát hại người tình
> Cãi nhau, đâm chết người tình cũ
> Đâm chết người tình bằng 13 nhát dao
 
Chị H.T.V (25 tuổi, TP Thái Nguyên) và Hoàng Ngọc Thắng (36 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) đem lòng yêu thương nhau mặc dù Thắng đã có gia đình. Cuộc tình vụng trộm kéo dài một thời gian thì chị V. muốn kết thúc để xây dựng gia đình.

Sau khi V. cưới chồng, Thắng tìm đến nhà V. gặp bố mẹ đẻ của cô để xin nhận làm con nuôi, và xin V. nhận Thắng làm anh nuôi.

Những tưởng với chuyện kết nghĩa anh em nuôi thì việc yêu đương sẽ chấm dứt. Nhưng không ngờ, càng về sau hai người càng quấn quýt hơn, đặc biệt là khi chồng chị V. thường xuyên đi công tác xa. Gia đình hai bên đã biết chuyện, một vài lần vợ anh Thắng gặp V. khuyên nhủ, phân tích phải trái để cô rời xa chồng mình.

Vì hạnh phúc gia đình hai bên, vì áy náy lương tâm, chị V. đã đề nghị chấm dứt chuyện yêu đương. Có lẽ do quá yêu chị V., nên sau khi thấy chị V. nói như vậy thì Thắng nổi điên dọa sẽ giết chị nếu chị chấm dứt. Và ngày 7/9, Thắng mang dao đến nhà mẹ chồng chị V. để tìm chị. Tại đây, anh ta đã đâm chị V. 3 nhát, sau đó về nhà đóng cửa treo cổ tự vẫn. Việc Thắng tự vẫn ngay sau đó đã được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Câu chuyện tình yêu buồn của cặp nam nữ này là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang vướng vào chuyện tình yêu ngoài vợ, ngoài chồng. Hãy dừng lại khi tất cả chưa quá muộn
Hiện Công an TP Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong