Đội lốt mẹ đơn thân, người phụ nữ loạn luân cùng anh trai sinh 6 con rồi giết con giấu tội

Suốt mười mấy năm, hai người giữ vỏ bọc là hai anh em thân thiết, người cha cũng đối xử với con mình như một người bác tốt bụng.

Đội lốt mẹ đơn thân, người phụ nữ loạn luân cùng anh trai sinh 6 con rồi giết con giấu tội - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra tại hạt Nam Yorkshire, Vương quốc Anh vào năm 2019. Sarah Barrass (35 tuổi) và Brandon Machin (39 tuổi) là hai anh em cùng mẹ khác cha. Cả hai đã loạn luân và sinh ra 6 đứa con.

Sáu đứa trẻ sống cùng mẹ của mình là cô Barrass. Nhìn bề ngoài, Barrass giống như một người mẹ đơn thân nhận được sự hỗ trợ từ người anh trai Machin. Nhưng thực chất, Machin đã phát sinh quan hệ với Barrass và là cha của tất cả 6 đứa trẻ.

Sợ chính quyền địa phương nhận ra mối quan hệ giữa mình với anh trai và đến hỏi những đứa trẻ, vào ngày 23/5/2019, Barras đã cố giết các con bằng thuốc nhưng không thành công.

Ngày hôm sau, 24/5/2019, cô ta gọi điện thoại nhờ Machin đến giúp đỡ. 2 người hợp sức siết cổ đến chết hai đứa con trai lớn là Tristan Barrass (13 tuổi) và Blake Barrass (14 tuổi).

 - Ảnh 1.

Sau khi gây án, Barras nhốt 4 đứa trẻ còn lại vào phòng ngủ rồi gọi điện báo cảnh sát. Tội ác được phát hiện ra sau khi một trong những đứa trẻ dùng tay ra dấu hiệu cứa cổ về phía cảnh sát.

Người mẹ này ngày thường đã luôn nói với những đứa trẻ rằng: "Mẹ cho chúng bây sự sống thì cũng có thể lấy nó đi." Cô ta đã tìm kiếm trên mạng những từ ngữ như "ngạt thở" hay "chết đuối" để tìm cách sát hại bọn trẻ.

Theo BBC, vào ngày 12/11/2019, Sarah Barras và Brandon Matchin đã bị kết án chung thân vì tội giết 2 đứa con trai lớn và cố gắng giết 4 đứa con còn lại. Họ thừa nhận 2 cáo buộc giết người và 5 cáo buộc giết người bất thành. Cả hai sẽ phải ngồi tù ít nhất 35 năm trước khi có cơ hội được ân xá có điều kiện.

Tại tòa án, phía Barras khẳng định rằng cô ta lớn lên trong hoàn cảnh bị ngược đãi về mặt tình cảm, thể chất và tình dục từ khi còn nhỏ.

Theo Munhwa Ilbo