Đòi nợ thuê, bị giật mất dao

Giadinh.net - Sẽ hưởng "hoa hồng" 10 triệu nếu đòi xong 30 triệu chị Thảo nợ. Tên Châu hăm hở vác dao đến nhà chị Thảo đòi tiền, bất ngờ tên này bị chị Thảo giật phăng con dao đang cầm trên tay...

> Bị bắt vì đòi nợ thuê
> “Xã hội đen” đi đòi nợ thuê bị chém chết
> Bắt "nóng" 24 nhân viên đòi nợ thuê kiểu... côn đồ
 
Trước đó, Phạm Minh Châu (25 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân) được một người ở phường Thanh Xuân Bắc nhờ Châu đòi 30 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thảo (trú ở huyện Từ Liêm) mà chị này vay từ năm 2008 vẫn chưa trả. Nếu đòi xong, Châu sẽ được người kia chia cho 10 triệu đồng.
 
Chiều 20/8, Châu mua một con dao chọc tiết lợn rồi hăm hở đến nhà chị Thảo "thi hành công vụ". Lăm lăm con dao trên tay, tên này dọa nếu chị Thảo không trả tiền thì anh ta sẽ "giết cả nhà". Bất thình lình, chị Thảo đã giật phăng được con dao rồi cùng mọi người khống chế "người hùng" này giao nộp hắn ta cùng hung khí cho cơ quan công an.
 
Ngày 8/9, Công an Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phạm Minh Châu về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
Minh Hiếu
phuoclong