Đội tuyển Hà Lan dưới con mắt của… “dân gay”

Giadinh.net - Trên trang chủ một trang web của dân “gay” những ngày Euro này luôn thường trực dòng tin về việc: Các thành viên của thế giới đồng tính đánh giá thế nào về các cầu thủ Hà Lan dự Euro 2008.

Phải nói ngay sở dĩ trang web này chọn Hà Lan bởi “Cơn lốc màu da cam” đang là đội bóng nổi bật nhất Euro.

Sau khi gây ra bất ngờ lớn nhất (hạ Italia 3-0), lúc này Hà Lan được “tôn” làm ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Còn theo những người ưa cách nghĩ “mê tín” thì chu kỳ chẵn 20 năm (Hà Lan vô địch Euro 1988) sẽ là “điềm lành” cho thầy trò Marco van Basten.

Kết quả bầu chọn khá bất ngờ. Dù rằng chỉ được ra sân ở nửa sau hiệp hai trận Hà Lan – Italia, nhưng tiền đạo Robin van Persie lại là người được “gay” hâm mộ nhất, với 28,3% số phiếu bầu.

Tiếp theo Persie là Klaas Jan Huntelaar với 14%, còn cầu thủ chơi hay nhất Wesley Sneijder thì lại chỉ giành được 9% số phiếu. Vậy nên, với “dân gay”, thành tích thi đấu chỉ là... “một phần tất yếu của cuộc sống” chứ không phải tất cả.

Kim Ngân

giang