Đòn cảnh cáo man rợ: Con nợ bị rìu chặt tay

Vì nợ tiền, anh M. (làm nghề lái xe taxi) đã bị băng nhóm xã hội đen dùng rìu (búa) chặt tay để cảnh cáo.

Từ đơn tố cáo của nạn nhân

Trước đó, Công an Tân Châu nhận đơn tố cáo của anh P.V.M, làm nghề chạy taxi tại khu vực cửa khẩu - bến xe Xa Mát, huyện Tân Biên.
 

Chiếc búa thu tại hiện trường.

Trong đơn anh M. trình bày: Khoảng 17 giờ ngày 6/6/2009, một thanh niên khoảng 30 tuổi đi mô tô chở một người nam và một người nữ thuê anh M. chở họ về hướng xã Tân Lập sang Kà Tum, xã Tân Đông với giá 250 ngàn đồng. Khi hai người này lên taxi của anh M. thì người thanh niên chạy mô tô phía sau.
 
Đến khu vực qua ngã tư xã Thạnh Bắc, anh M. nghe người phụ nữ bảo dừng xe lại vì cô ta muốn đi vệ sinh. Anh M. định dừng xe lại thì người phụ nữ bảo chạy luôn. Anh cho xe chạy khoảng ba cây số nữa thì cô ta la toáng lên: “Dừng lại cho tôi đi tiểu, chịu hết nổi rồi”.
 
Anh M. dừng xe lại, bất ngờ người thanh niên ngồi ghế phía sau tài xế dùng dao Thái Lan kề vào cổ, khống chế và bảo: “Ngồi im, la lên tao đâm chết”. Vừa nói hắn vừa thò tay rút chìa khoá xe của anh M. Còn người phụ nữ thì nhảy lên xe đóng cửa lại. Cùng lúc này người thanh niên chạy xe mô tô phía sau cũng cho xe áp sát xe anh M., hắn xuống xe và cầm trên tay một cái búa. Do xe chật và cửa kiếng quá nhỏ nên hắn nhăm nhăm cái búa trên đầu anh.
 
Cùng lúc anh M. thấy có người phụ nữ chạy xe máy đi ngang nên vội la lên: “Bà con ơi cướp của, giết người, cứu tôi với!”. Nhưng người đi đường không nghe tiếng cầu cứu của anh. Bên trong xe, tên thanh niên ra lệnh: “Kéo chốt cửa lên, mở cửa ra lôi nó xuống xe lẹ lên”. Vì lính quýnh, bọn chúng không mở được cửa xe. Thấy vậy tên thanh niên đứng bên ngoài liền kéo tay trái anh M. ra sát thành cửa hông xe dùng búa chặt tay anh. Sau khi chém anh M. xong, cả ba tên chở nhau trên xe mô tô chạy về hướng Cây Cầy.
 
Được tin báo, Công an Tân Châu ngay trong đêm đã đến hiện trường và truy tìm thủ phạm. Qua xem xét dấu vết để lại hiện trường, CA phát hiện bên hông ôtô của anh M. có nhiều vết máu, vật chứng còn để lại là một chiếc búa.
 
Từ lời khai của nạn nhân, Công an Tân Châu nhận định đây không phải là một vụ cướp tài sản mà có thể là một vụ trả thù. Từ những manh mối nhỏ, trinh sát nhận định hung thủ đang lẩn trốn khắp các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và TP HCM... Thấy vòng vây của công an ngày càng khép chặt, Dũng và Trang đã ra đầu thú.
 
Đi tìm sát thủ

Tên Bé.

Ngày 19/7/2009, tiếp xúc với đối tượng Trần Văn Hết, thường gọi là Hưng - kẻ chủ mưu gây thương tích cho anh M. Hưng khai, những ngày cuối tháng 5/2009, anh M. thiếu nợ, Hưng đòi hoài nhưng không trả. Hưng điện thoại hỏi Thành (tự Gầy, anh em chú bác với Hưng) có dám làm phi vụ chém mướn không? Thành trả lời không dám. Hưng nhờ Thành hỏi có bạn bè nào dám làm thì giới thiệu cho Hưng.
 
Thành giới thiệu Trần Ngọc Tuấn (tự Bé) đến gặp Hưng để nói chuyện. Theo lời trình bày của Bé, khi gặp nhau, Hưng vào thẳng vấn đề: “Có biết ai chém mướn không để tao xử thằng này, nó mượn tiền mà nói ngang không chịu trả”. Bé trả lời luôn: “Tui có quen thằng bạn cũng làm “nghề” này, nếu muốn để tui điện thoại cho”.
 
Sau một cuộc điện thoại, Bé nhận lời với tiền công 10 triệu đồng. Hưng đồng ý và bảo Bé kêu bạn đến gặp. Ngày hôm sau Bé đưa hai người bạn tên Tiên và Tèo (Bé không biết nhà cửa hai tên này ở đâu) đến nhà anh M. để cho Tèo và Tiên nhận dạng anh M.
 
Sau đó cả ba đến quán cà phê ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên gặp Hưng, được Hưng đưa sang casino (CPC) qua Xa Mát chơi. Hưng cho cả ba tên biết giờ giấc đi lại của anh M. để cho ba tên biết mà hành xử. Hưng ứng trước cho Bé 10 triệu đồng, khi nào xử xong sẽ thưởng thêm. Khi về lại Tha La, Bé đưa cho Tiên và Tèo năm triệu, bọn chúng “poa” cho Bé 500 ngàn đồng.
 
Ngày hôm sau đợi tin của Tiên và Tèo nhưng hai tên này tắt điện thoại, biết gặp phải hai tên lừa đảo, Bé rất sợ liền gọi điện thoại báo “hung tin” cho Hưng: “Tụi nó nhận tiền đi mất rồi anh Hưng ơi”. Hưng hăm doạ: “Tao không biết, tao giao tiền cho tụi mày rồi, tụi mày lu bu tao bắn bỏ”.
 
Trong đêm đang nằm tính cách để xử anh M. thì nhận được tin nhắn của một người bạn tên Phạm Hoàng Dũng, đang làm lơ xe ở TP HCM, Dũng than thở: “Làm ở dưới này mệt quá, chắc tao không làm ở đây nữa”. Biết Dũng đang chán việc làm cũ nên Bé tranh thủ tìm gặp Dũng và kể cho Dũng nghe việc hắn đang bị Hưng đe doạ, Bé nói: “Tao mà không làm xong phi vụ này chắc tao bị người ta chém chết, mày về phụ tao nghen?”. Nghe bùi tai, Dũng đồng ý và nhận của Bé một triệu đồng.
 
Bé đi xe khách về Tây Ninh, còn Dũng sau đó chở bạn gái là Phạm Thị Thùy Trang bằng mô tô về sau và hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở thị trấn Tân Châu. Sau khi gặp nhau, Dũng và Trang đi mướn phòng nghỉ, Bé về nhà ở Tha La ngủ. Nửa đêm Dũng gọi điện thoại cho Bé: “Bây giờ đi lên nhà thằng M., nếu mày đồng ý tao đến nhà rước đi”.
 

Tên Hưng (bên phải), kẻ chủ mưu.

 
Hai tên chở nhau đến nhà anh M., rình ở ngoài khu vực vườn cao su, chờ đợi anh M. “xuất hành”, nhưng chờ quá lâu mà không thấy anh M. ra khỏi nhà, trời lại lất phất mưa nên Bé gọi điện cho Hưng “xin ý kiến”, Hưng ra lệnh: “Tụi mày lại cửa khẩu mướn xe nó, tìm chỗ nào vắng thì xử”. Đúng như sự đạo diễn của tên Hưng, chiều hôm sau Dũng cùng Bé và Trang đã thực hiện vụ chém anh M. như vừa nêu trên.
 
Còn nhiều vấn đề cần làm rõ
Tại cơ quan điều tra, tên Bé khai trước khi đi thanh toán anh M., bọn chúng bỏ trong cốp mô tô của Dũng một cái búa (cơ quan công an thu được tại hiện trường). Còn hung khí mà Bé dùng để chặt tay anh M. là một cái rựa chặt mía.
 
“Xử” xong anh M. tên Bé “báo cáo thành tích” ngay cho Hưng. 15 phút sau khi kiểm chứng lại, Hưng gọi điện thoại cho Bé, hỏi : “Mày muốn tao cho bao nhiêu tiền nữa? 5 triệu nghen?”. Bé trả giá: “10 triệu đi”. Hưng đồng ý và hẹn điểm giao nhận tiền trước cổng Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.
 
Sau khi nhận tiền, Bé trốn về nhà người cậu ở quận Gò Vấp, TP HCM. Đếm lại số tiền, Bé mới tá hoả là chỉ có 8 triệu đồng nhưng toàn tiền mệnh giá nhỏ như 10 ngàn và 20 ngàn đồng. Bé cho biết do sợ bị công an phát hiện nên không dám đếm tiền tại nơi nhận.

Được biết Hưng trước đây đã bị Toà án Tân Châu xử phạt 6 tháng tù treo về tội đánh bạc.

Được biết, anh M. mới được các y bác sĩ mổ nối lại cổ tay. Công an Tân Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.
 
12 giờ ngày 18/7/2009, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận hai đối tượng ra đầu thú gồm: Phạm Hoàng Dũng (27 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) và Phạm Thị Thùy Trang (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Cả hai đã có hành vi cố ý gây thương tích cho anh P.V.M (39 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên).
 
Từ lời khai của Dũng và Trang, Công an Tân Châu ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Ngọc Tuấn (tự Bé, 25 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), Trần Văn Hết (tự Hưng, 33 tuổi, ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) và Nguyễn Văn Thành (tự Gầy, 30 tuổi, ngụ cùng địa phương với Hưng).

Theo Công an TP HCM

phuoclong