"Động đất hất văng bò tót"

Giadinh.net - Một “cơn địa chấn” đã xảy ra trong trận bán kết 1 Confederations Cup 2009 rạng sáng qua, 25/6. “Bò tót” Tây Ban Nha, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, đã bị loại đau khi thua trắng Mỹ 2 bàn.

Sau 35 trận liên tục bất bại suốt 2 năm qua, niềm kiêu hãnh của xứ sở đấu bò đã bị đập tan, bởi một cái tên khó ai ngờ nổi: Đội tuyển Mỹ.

2 bàn thua chia đều trong 2 hiệp. Một, xuất phát từ pha vào bóng hời hợt của J.Capdevila, dẫn đến việc J.Altidore dễ dàng đối mặt và hạ gục thủ thành I.Casillas. Bàn ấn định tỷ số, lại bắt nguồn từ sai lầm khống chế bóng hớ hênh của S.Ramos, để Dempsey dễ dàng đẩy bóng vào gôn trống. Tây Ban Nha đã thua, bởi những sai lầm hết sức sơ đẳng của hàng phòng ngự. Nhưng thất bại ấy, xét cho cùng, là hợp lý trong trận đấu mà cả 3 tuyến của các nhà vô địch châu Âu đều chơi dưới sức mình.
 

ĐT Tây Ban Nha đã gục ngã đầy bất ngờ.


Del Bosque đã từng cảnh báo các học trò đừng vội nghĩ đến trận chung kết quá sớm. Thực tế, ông không tài nào kiểm soát nổi điều này. Nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha đã vào trận như thể 90 phút trước Mỹ chỉ là... thủ tục. Tâm lý chủ quan đã khiến họ trở nên bị động và lúng túng trước sự tự tin cùng lối chơi phản công sắc sảo của những chàng trai đến từ bờ kia Đại Tây Dương.

Ở hầu hết thời gian trận đấu, Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ sức mạnh bằng thế trận và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Vấn đề là trước “bức tường” phòng ngự kiên cố của Mỹ, D.Villa – F.Torres hầu như bất lực. “Bóng ma” thất bại đã khiến những đôi chân dần trở nên nặng nề. Khi một đội bóng tấn công nhiều, nhưng tỏ ra quá căng thẳng và không thể tận dụng cơ hội, sự sụp đổ là tất yếu. HLV Del Bosque vẫn chưa thể có danh hiệu đầu tiên cho mình kể từ khi kế nhiệm “nhà hiền triết” Aragones. Nhưng với những người yêu bóng đá Tây Ban Nha, thất bại này chưa phải là bi kịch.
 
Điều tồi tệ hơn thế sẽ đến vào mùa hè năm sau, cũng tại Johanesburg, một khi đoàn quân đầy ắp ngôi sao của Del Bosque không rút được bài học kinh nghiệm.

Hoàng Anh
vietanh