Động lực cho ngòi bút...
GiadinhNet - Mai là 21/6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Những người làm báo chắc đều có những xúc cảm, những trăn trở nhất định.
Khoảng tuần nay, các trang mạng xã hội thi nhau chia sẻ những tấm ảnh đủ thể loại và “giật tít” theo phong cách báo chí. Ấy là, “đắng lòng thanh niên thua cá độ phải về quê nuôi cá quả”, “đắng lòng sen Hồ Tây chết hết vì thiếu nữ đổ xô chụp ảnh… thả rông ngực”, “đắng lòng vợ nấu cơm mà chồng mãi không về ăn”… Ôi chao, “đắng lòng” đã thành trào lưu kiểu như chụp ảnh tự sướng, trào lưu dùng từ “không hề nhẹ”, “thanh niên nghiêm túc”… từng xuất hiện trên Facebook trước đây.
Rõ ràng “đắng lòng” trên Facebook, Tweeter, Google plus… đang như một trò vui, nhưng cũng như một sự chế giễu vô tình nhắm đúng thời điểm sắp đến Ngày nhà báo. Và tỉnh táo mà nhìn lại, rõ ràng “đắng lòng” bắt nguồn trước tiên từ các bài báo. “Đắng lòng” cũng như hàng trăm, hàng ngàn những câu chữ giật gân, gây sốc, cố tình làm thái quá vấn đề vốn xuất hiện ở những bài báo về cướp – giết – hiếp, những chuyện ca sĩ này, người mẫu nọ “lộ hàng”, chuyện yêu đương, chơi bời và đủ thứ chuyện vụn vặt của giới nghệ sĩ… Báo chí, cũng như mọi ngành nghề, trước tiên phải tự nuôi sống bản thân mình, đôi lúc đã vượt qua những ranh giới chuẩn mực về ngôn từ, thậm chí là đạo đức, để rồi nay chua chát nhận lại sự chế giễu từ chính độc giả. Quả là đắng thật!
Vậy thì cái gì khiến báo giới mát lòng được? Ấy là giữa lúc Biển Đông nóng bỏng, bao phóng viên đã không quản ngại gian khổ ra giữa Hoàng Sa gửi về những thông tin nóng hổi về cái giàn khoan trái phép của nước láng giềng trên vùng biển của ta, góp thêm ngọn lửa tinh thần yêu nước cho mỗi chúng ta. Ấy là những con người không ngại hiểm nguy đến những vùng bão lũ. Là những cuộc chiến đấu không khoan nhượng với “quốc nạn” tham nhũng, sai phạm. Là những quyết tâm tìm bằng được công lý cho người dân. Là những tấm lòng bạn đọc gửi đến các tòa soạn để giúp người nghèo khó. Là những đường dây tội phạm bị lật tẩy. Là những chính sách phải điều chỉnh cho hợp lòng dân. Là những sự kiện nóng hôi hổi được cập nhật từng giây, từng phút… Bỏ qua những hạt sạn “đắng lòng” kia, báo giới đương nhiên mát lòng lắm trong ngày này.
Báo chí như thư ký thời đại. Mỗi người làm nghề hẳn đều nhận cả vinh quang và những nhọc nhằn. Động lực cho ngòi bút của họ vượt qua những gian khổ là sự thật, là chân lý… Và đương nhiên, là cả những cơn “đắng lòng” và “mát lòng”!
Việt Nguyễn