Đồng Nai: Giúp người bị thương, thiếu nữ bị đánh lệch sống mũi

GiadinhNet - Thấy nạn nhân không có tiền, thiếu nữ này đề nghị giúp đỡ về tiền bạc thì bất ngờ bị đánh đập.

Nhân vật được nhắc ở trên là Nguyễn Thị Ngân (21 tuổi), ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngân cho biết, trưa 22/11, chị tới ngã ba Thái Lan (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mua cơm thì gặp 2 người bị thương nặng ở phần đầu và đầu gối chảy nhiều máu, đang ngồi ven đường. Ngoài ra còn có 2 người khác được cho là người nhà của những người này.

Giúp người bị thương thiếu nữ bị đánh lệch sống mũi

Giúp người bị thương thiếu nữ bị đánh lệch sống mũi

Thấy cảnh tượng như vậy, chị Ngân đã tới giúp đỡ băng bó cầm máu cho hai người bị thương tích. Sau đó, chị Ngân cùng thân nhân đưa hai người tới Bệnh viện Long Thành để tiếp tục chữa trị vết thương.

Theo chị Ngân lên tới bệnh viện, thấy người thân của những người này không có tiền mặt để đóng viện phí nên chị đã lấy tiền của mình ra giúp đỡ. “Em đưa cho người nhà họ 2 triệu để lo việc trước mắt nhưng họ không nhận”, chị Ngân nói.

Cũng theo lời chị Ngân, sau đó diễn biến sức khỏe của 1 người bị thương không được tốt và cần phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gấp.

Lúc này, chị Ngân đã nói với những người trên nếu thiếu tiền viện phí thì chị có thể cho mượn sợi dây chuyền vàng để sử dụng rồi sau khỏe lại có thể mua trả sợi dây khác hoặc trả chị tiền.

Thế nhưng, khi chị Ngân vừa nói dứt câu thì người đàn ông bị thương nhẹ hơn trong nhóm này giật lấy sợ dây chuyền của chị vứt xuống đất. Hành động của người này khiến chị Ngân rất bức xúc vì trong khi chị đang muốn giúp đỡ anh ta mà lại bị đối xử như vậy. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Người đàn ông trên không những không xin lỗi chị mà còn đấm đá liên tiếp vào mặt chị Ngân. Không những vậy, người này còn đuổi theo chị ra hành lang bệnh viên và tiếp tục hành hung. Mọi việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp từ bảo vệ của bệnh viện.

Giấy khám thương tích của chị Ngân

Giấy khám thương tích của chị Ngân

Ngày 22/11, chị Ngân đi khám vết thương thì được kết luận bị lệch sống mũi, rách miệng. Sau đó, chị đã trình báo sự việc lên Công an TT. Long Thành.

Theo lời chị Ngân, sau đó người nhà của những người này có gọi điện xin lỗi và mong chị bỏ qua nhưng chị không đồng ý.

Trao đổi qua điện thoại với PV, một cán bộ Công an thị trấn Long Thành xác nhận vụ việc. “Hiện nay, chúng tôi đã lập hồ sơ và đang cử lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”, vị cán bộ này cho biết.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát