Đốt nhà hàng xóm cho hết mâu thuẫn!
Để giải quyết mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa 2 gia đình, Tân Lâm Dũng (SN 1964, ngụ Q. Bình Thạnh) đã phóng hoả, đốt nhà hàng xóm.
Ngày 16/4, Công an quận Bình Thạnh cho hay, cơ quan này đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc trên.
Lúc 0h ngày 14/4, bà Trần Thị Kiều (SN 1955) cùng con và cháu ngoại đang ngủ tại căn nhà số 169/72/111D/11 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, bất ngờ phát hiện cửa chính của ngôi nhà bị cháy dữ dội, cả gia đình dùng vải nhúng nước dập lửa.
Công an P.22, Q. Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, cùng nhiều người dân giải cứu gia đình bà Kiều.
Rất may mọi người đều thoát chết, nhưng bà Kiều và cháu ngoại 3 tuổi bị bỏng phải đưa đi cấp cứu. Đến chiều ngày 15/4, bà Kiều đã được xuất viện.
Sau khi khám nghiệm, cơ quan công an xác định đây là vụ phóng hoả, vì cửa chính bị cột chặt từ bên ngoài bằng 2 sợi dây điện bọc nhựa.
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ can nhựa có mùi dầu hoả. Cảnh sát đang truy tìm kẻ gây án, thì chiều 15/4, Dũng đến cơ quan công an tự thú.