Du lịch trượt cỏ lên cơn “sốt”

Chớm hè, cư dân 8X, 9X đã rầm rộ kéo nhau đi du lịch. Và một trong những địa điểm đang được những cư dân trẻ ưa chuộng đó là vùng núi Lương Sơn- Hòa Bình với môn thể thao khá mới mẻ, lạ lẫm đối với người dân Việt Nam - Trượt cỏ

Rủ nhau khám phá...

Một buổi sáng thứ 7, hàng chục sinh viên cưỡi trên những con…ngựa sắt vui vẻ tiến về vùng núi Lương Sơn.

Phan Tiến Anh, sinh viên năm thứ 2 hệ đào tạo từ xa trường Đại học Hà Nội hào hứng trò chuyện với chúng tôi cả chặng đường. Bạn bè kháo nhau trên này có một sân trượt cỏ rất hấp dẫn nên hôm nay cả hội quyết định gom tiền đến thử xem sao.

Tiến Anh cũng như các thành viên trong đoàn đều là nhóm sinh viên chơi khá thân với nhau ngay từ năm thứ nhất. Những ngày thứ 7, chủ nhật họ tự tổ chức đi du lịch nhiều nơi: Ao Vua, Thác Đa, Chùa Thầy… nhưng điều quan trọng nhất với họ chỗ đó phải hợp với túi tiền sinh viên.

Trong khi chờ khổ luyện thì trượt bằng xe để “đổi gió” vậy. Ảnh: Tuổi Trẻ

9 giờ sáng cả đoàn đến Lương Sơn. Sân trượt vẫn rất đông. Đa phần là các bạn trẻ đến từ Hà Nội. Với dáng vẻ thư sinh, mồ hôi túa ra trên gương mặt sau những đường đi cơ bản, Phượng- cựu sinh viên Học viện tài chính, hiện đang làm kế toán cho một công ty tư nhân cho biết: một tháng mình bắt người yêu đưa mình đến đây ít nhất 2 lần. Đây là cách thư giãn tốt nhất. Đến đây vừa được chơi thể thao, hưởng không khí trong lành, vừa được bơi mà chỉ mất có 40.000 đồng.

Khu trượt cỏ (Grass Ski) nằm trên huyện Lương Sơn, Hòa Bình là khu trượt cỏ đầu tiên ở Việt Nam dành cho giới trẻ với nhiều dịch vụ giải trí đa dạng: trượt cỏ, bơi, karaoke, bi- a, xông hơi. Chính lí do đó, những ngày cuối tuần môn thể thao này không chỉ hút khách là những cư dân trẻ mà còn là địa điểm để nhiều hộ gia đình đưa con đến đây khám phá.

Để trượt như bay và đẹp như múa thế này, người chơi phải mất ít nhất ba tháng ròng tập luyện hăng say. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Tìm cảm giác mạnh

Trượt cỏ là môn thể thao bắt nguồn từ nước Áo. Trung Quốc - nước chủ nhà Thế vận hội Olympic năm 2008, đã chính thức chọn môn thể thao này thi đấu. Chị Hạnh – Giám đốc công ty Minh Hạnh (chủ sở hữu sân trượt) cho biết: Một lần tình cờ đi du lịch ở Côn Minh - Trung Quốc mình thấy thứ 7, chủ nhật, thanh niên đổ xô đi du lịch ngoại thành. Tò mò, mình cũng đến và phát hiện ở đó có rất nhiều sân trượt cỏ. Chơi thử, mình nảy ra ý định mang về Việt Nam để áp dụng

Cô sinh viên Phương Thùy đến từ Đại học Công nghiệp mang đôi giày và bánh xích nặng đến gần 5kg mặc dù bị ngã liền xoành xoạch nhưng vẫn cười tươi: Điều đó có gì mà phải sợ. Tất cả đã có trang bị bảo hộ (mũ bảo hiểm, gậy trượt, giày, bánh xích, bao đầu gối, bao tay) rồi mà. Có ngã mới nhận được cảm giác mạnh chứ!  

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô

kimvan