Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ!

GiadinhNet - Những vần thơ tài hoa của thi sĩ Nguyễn Thụy Kha khiến người ta đọc đi, đọc lại biết bao lần mà vẫn thấy bồi hồi như gặp lại chính mình trong những câu chữ...

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ! 1
Ảnh minh họa.
 
KHÔNG ĐỀ

Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

 
BÀI HỌC TỪ SÓNG
 
Phải như sóng bơi cùng em nắng lóa
Mới biết có em trong biển khó nhường bao

Phải như sóng dám đập đầu vào đá
Mới biết yêu em đau đớn làm sao

Phải như sóng dầm mình chìm biển cả
Mới biết môi hôn muối mặn thật lâu

Phải như sóng thoắt lật thuyền ngay đó
Mới biết yêu em phải liều lĩnh đến đâu

Phải như sóng bạc đầu thương nhớ
Mới biết yêu em đến dại cuồng cho xứng với đại dương và mây cao
 
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha
honghanh1