Dùng búa giết bạn thân, cướp 30 điện thoại
Khi Đại đang ngủ trên xe của mình tại công viên vòng xuyến, đoạn cầu vượt Tam Kỳ, Quân mở cốp xe lấy búa đánh vào đầu làm Đại ngã xuống đất.
![]() |
|
Quân, nhân |
Trong khi đang chăm sóc cây xanh tại khu vực vòng xuyến (thuộc khối phố 8, phường An Sơn, Tam Kỳ), khoảng 7 giờ ngày 27/7, một nhân viên phát hiện tử thi nam giới nằm dưới cây dã quỳ bốc mùi. Qua khám nghiệm tử thi, xác định đó chính là Trần Thanh Đại, nạn nhân của vụ giết người cướp của. Lực lượng ráo riết truy tìm thủ phạm. Nạn nhân tử vong do bị một vật cứng đập mạnh vào đỉnh đầu tạo thành vết thương, lún sâu hơn 2cm vào hộp sọ...
Trước đó, lúc 7 giờ ngày 25/7, Phòng PC14 - CA tỉnh Quảng Nam nhận được tin từ CAX xã Bình An (huyện Thăng Bình), có người dân địa phương phát hiện xe máy BS: 92F8-2104 không có chủ sở hữu tại cầu Sông Tre, xã Bình An. Trên xe máy có dính vết máu đã khô. Ngay lập tức, Phòng PC14 xác định chủ sở hữu chiếc xe máy là ông Trần Thanh Hùng (SN 1979, trú ở thôn 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước). Qua nắm tình hình, được biết ông Hùng giao xe máy nói trên cho em trai là Trần Thanh Đại (SN 1990) quản lý sử dụng. Người nhà cũng cho biết, Đại kinh doanh điện thoại di động (ĐTDĐ) tại tiệm Vỹ Đại - số 343 Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ. Từ đêm 24/7, Đại đi đâu không rõ, nhưng nghĩ do việc làm ăn nên không để ý lắm, nhưng điện thoại thì máy không liên lạc được. Chiều 25/7, gia đình xuống tiệm Vỹ Đại và phát hiện mất khoảng 30 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều dụng cụ sạc pin.
![]() |
|
Chiếc búa Quân dùng gây án |
Lãnh đạo PC14 nhận định đây có thể là vụ giết người cướp của. Qua bám sát tình hình, sàng lọc đối tượng và điều tra đúng hướng từ những nguồn tin thu thập được, PC14 đã “tóm” gọn, bắt khẩn cấp Lê Hữu Nhân (tức Đạo, SN 1981) và Lê Tấn Quân (SN 1991), cả hai trú thôn 2, xã Quế Minh, Quế Sơn. Khám xét nhà Lê Tấn Quân, cơ quan chức năng thu được 30 ĐTDĐ các loại, 5 dụng cụ sạc pin cùng nhiều linh kiện khác.
Qua khai nhận, hai tên sát nhân dã man cho biết: trước đây hai tên này có học sửa chữa ĐTDĐ cùng Đại và cả ba người thân nhau từ đó. Sau khi học xong, Đại chí thú làm ăn, mở tiệm ĐTDĐ ăn nên làm ra, còn Quân và Nhân chỉ thích la cà, ăn chơi. Đến khi thiếu tiền tiêu xài thì nghĩ kế đi trộm. Nhưng không ngờ ý nghĩ đó lại nhắm vào bạn mình.
Ngày 24/7, Quân sang nhà hàng xóm mượn cái búa bỏ vào cốp xe BS: 92L1-4651 và cùng Nhân từ Quế Sơn lên Tiên Phước. Đến 21 giờ cùng ngày, Quân vào bưu điện điện thoại cho Đại và rủ Đại đi biển Tam Thanh, TP. Tam Kỳ. Tại biển Tam Thanh, Quân định ra tay với Đại nhưng thấy người đông nên cả 3 cùng về Tam Kỳ. Khi Đại đang ngủ trên xe của mình tại công viên vòng xuyến, đoạn cầu vượt Tam Kỳ, Quân mở cốp xe lấy búa đánh vào đầu làm Đại ngã xuống đất. Gây án xong, Quân dùng xe máy của Đại đến tiệm điện thoại Vỹ Đại để lấy trộm. Còn Lê Hữu Nhân chạy xe của Quân ra ngoài cây xăng Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ và vứt búa xuống ruộng lúa. Trên đường về, bọn chúng bỏ xe máy của Đại tại cầu Suối Tre, xã Bình An nhằm phi tang. Về Quế Sơn, hai đối tượng lấy 1 chiếc điện thoại đi cầm được 200.000 đồng và chuẩn bị bỏ trốn thì sa lưới pháp luật.

