Đừng để chị Thu khổ thêm nữa
GiadinhNet - Nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về toà soạn chia sẻ những ý kiến của mình trong vụ án này.
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về những thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) trong vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác", nhiều bạn đọc đã gửi thư, gọi điện về toà soạn chia sẻ những ý kiến của mình trong vụ án này. Báo GĐ&XH xin được trích đăng những ý kiến này.
Lẽ phải sẽ thắng
![]() |
|
Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa. |
Tôi không hề quen biết với chị Thu mà chỉ biết vụ việc, hoàn cảnh của chị qua phản ánh từ Báo GĐ&XH trong loạt bài "mẹ bị oan, con xin đi tù thay". Cùng là phụ nữ, tôi rất cảm thông, chia sẻ với chị Thu và lên án người chồng tệ bạc của chị.
Trước phán xét của toà, tôi rất vui mừng và chúc chị Thu sớm vượt qua được những khó khăn trước mắt, hãy vững tin vào công lý vì bên chị vẫn còn có nhiều người biết ủng hộ lẽ phải chị Thu ạ. Con đường phía trước của chị vẫn còn nhiều gập ghềnh, chông gai, nhưng lẽ phải sẽ chiến thắng.
Qua Báo GĐ&XH, tôi cũng mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật hãy xử lý nghiêm người chồng chị Thu về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một chồng, một vợ.
Trần Thị Thuỷ (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá)
Đừng để chị Thu phải khổ nữa
Qua theo dõi loạt bài phản ánh trên Báo GĐ&XH liên quan đến chị Nguyễn Thị Thu bị TAND huyện Yên Lạc xét xử về tội huỷ hoại tài sản, tôi có cảm giác như CQĐT cố tìm mọi cách nhằm buộc tội cho bị cáo. Có quá nhiều điều bất thường trong vụ án mà ai cũng có thể nhận ra, nhưng không hiểu sao không được CQĐT xem xét một cách nghiêm túc. Hoàn cảnh của chị Thu đã quá khổ rồi, đừng để chị ấy phải khổ thêm nữa.
Mai Ngọc Đàm (xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá)
Chúng tôi đã khóc
Tôi là người dân sinh sống tại xã Trung Kiên, những ngày xét xử chị Thu tôi đều có mặt tại TAND huyện Yên Lạc để theo dõi những diễn biến của vụ án. Thực lòng, dù rất tin tưởng vào toà án, nhưng trong các ngày xét xử tôi rất lo lắng cho chị Thu. Nếu chị ấy có tội, chịu xử lý của pháp luật thì chắc nhân dân xã Trung Kiên chúng tôi không bao giờ ủng hộ đâu. Đằng này, chuyện trẻ con thiếu suy nghĩ, nghịch ngợm lại khiến cho chị ấy phải đối diện với cảnh tù tội. Nghe toà tuyên án, chúng tôi mừng rơi nước mắt và mong vụ án sớm kết thúc, chị Thu được minh oan và sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Nguyễn Thị Hoa (xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
Mong chị Thu sớm vượt qua khó khăn
Mấy hôm có mặt tại TAND huyện theo dõi phiên toà xét xử chị Thu, tôi lo lắng khi nhìn thấy cảnh "mẹ trẻ, con thơ" cùng nhau đến toà. Nhìn hoàn cảnh ấy tôi rất đau lòng và mong sự việc sớm được sáng tỏ để chị Thu trở lại cuộc sống bình thường. Dù tôi và chị không phải họ hàng thân thích nhưng trống ngực của tôi đập liên hồi cứ như chị là người thân của tôi vậy. Chỉ đến khi toà phân tích những dấu hiệu thiếu sót của CQĐT và toà tuyên trả hồ sơ tôi mới thấy an tâm. Xin chân thành cảm ơn Báo GĐ&XH đã bảo vệ chị Thu trên bước đường công lý.
Phạm Thị Liên (xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
Quốc Tuấn (Tổng hợp)
