Đừng để đồng tiền đứng trên pháp luật
Giadinh.net - Tôi cũng có một con gái gần hai mươi tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, nên khi đọc được thông tin đăng trên Báo GĐ&XH phản ánh việc cháu H bị một người hàng xóm đáng tuổi ông mình làm nhục dẫn đến có thai và sinh con ngoài ý muốn, tôi đã không kìm được nước mắt. - Một bạn đọc chia sẻ.
Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài phản ánh việc ông Trần Thanh Hà (tên thường gọi là Hải, SN 1940, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xâm hại cháu Lê Thị H (sinh ngày 10/7/1988, ở TX Hồng Lĩnh, bị tật từ nhỏ và mất trí nhớ) khiến cháu H có thai và phải sinh con ngoài ý muốn, nhiều độc giả đã phẫn nộ và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.
Tôi cảm thấy bị sốc
Xảy ra sự việc như thế thật là đau lòng! Bản thân tôi là một sinh viên nhưng cũng cảm thấy bị sốc trước thông tin này. Qua Báo GĐ&XH, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình và tới bạn H.
Theo tôi, cơ quan công an cần phải vào cuộc và xử lý thật nghiêm hành vi của ông Hà nhằm ngăn chặn những hành vi có thể còn tái diễn trong tương lai, chứ không phải sự việc đã rồi mới bình luận, mới đưa ra xem xét.
Nguyễn Ngọc Hùng - ngõ 125, Quốc Tử Giám, Hà Nội
Pháp luật phải xử lý thật nghiêm vụ việc
Tôi thực sự bàng hoàng, đau xót và thương cho cháu H. Là một người bị tật nguyền, cháu đã chịu thiệt thòi quá nhiều so với nhóm bạn cùng trang lứa. Vậy mà người ta vẫn nhẫn tâm làm cái chuyện mất hết nhân tính ấy. Với lứa tuổi này, tôi nghĩ ông Hà cũng có những đứa con đã trưởng thành, không hiểu chúng sẽ suy nghĩ gì khi có một người cha như vậy? Nếu thực sự ăn năn với những lỗi lầm mình đã gây ra với cháu H, ông Hà cần phải thẳng thắn nhận trách nhiệm về những hành vi mình đã gây ra, chứ không nên tìm mọi cách chối tội. Không phải cứ đến đưa cho cháu vài chục triệu đồng, rồi phủi trách nhiệm. Tôi mong pháp luật hãy xử thật nghiêm minh để răn đe những kẻ khác.
|
![]() |
|
Chị Lê Thị H. và con trai |
Cần nghiêm trị kẻ độc ác
Tôi cũng có một con gái gần hai mươi tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, nên khi đọc được thông tin đăng trên Báo GĐ&XH phản ánh việc cháu H bị một người hàng xóm đáng tuổi ông mình làm nhục dẫn đến có thai và sinh con ngoài ý muốn, tôi đã không kìm được nước mắt. Tại sao đến một cháu bé tật nguyền, mất hết trí nhớ mà ông Hà cũng không tha. Không hiểu ông còn tình người nữa không? Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh sớm vào cuộc điều tra và xử lý thật nghiêm ông Hà để làm gương cho những kẻ khác.
Trần Thị Quỳnh - ngõ Trại Cá, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đền 15 triệu, ông Hà đỡ áy náy lương tâm?
Tôi đã bật khóc khi đọc bài báo. Không may bị khuyết tật bẩm sinh, em H đã phải chịu quá nhiều thua thiệt so với các bạn cùng tuổi. Vậy mà một người hàng xóm đã bước vào cái tuổi “cha, ông” mà vẫn nhẫn tâm làm cái chuyện thất đức, đồi bại ấy. Đưa cho em H số tiền 15 triệu đồng, ông Hà tưởng như vậy sẽ giúp ông ta đỡ áy náy về lương tâm ư? Không những vậy, sau này ông Hà còn chối tội và ngụy biện là do vợ của ông ta khóc lóc nên mới đến nhà cháu H nhận bừa. Với cách lý giải ấy, cho thấy ông Hà đã không thành thật. Hy vọng các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tĩnh sớm vào cuộc nhằm xử thật nghiêm minh.
Hoàng Văn Phương - đội 3, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương
Đừng để đồng tiền đứng trên pháp luật
Một cháu bé tật nguyền chỉ đáng tuổi cháu, vậy mà ông Hà nỡ xâm hại thật không thể chấp nhận được. Không những vậy ông còn chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ đứa con không mong muốn mà cháu H đã sinh ra mà lại đến đưa cho gia đình cháu H 15 triệu đồng coi như xong trách nhiệm. Không thể chấp nhận lối hành xử ấy của ông Hà. Mà cũng thật ngạc nhiên, vụ việc “rõ như ban ngày” vậy mà đến bây giờ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có những động thái tích cực nào chứng tỏ họ sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc. Lẽ nào, hãm hiếp một con người rồi đưa hơn chục triệu là xong? Như vậy pháp luật để ở đâu?
Mai Thanh Hải - đội 7, Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hoá
Chúc bạn vượt qua nỗi đau này
Tôi cũng trong độ tuổi như H. Nhưng tôi may mắn hơn khi được ăn học và là một người bình thường như bao người khác. Tôi có trí nhớ, biết cảm nhận những sự việc xung quanh mình một cách minh mẫn. Còn bạn thì ngược lại, mọi cái đều bất hạnh. Bạn bất hạnh hơn tôi nhiều và rất nhiều. Nay biết bạn bị một người hàng xóm đồi bại cưỡng hiếp đến phải sinh con ngoài ý muốn, tôi thực sự cảm thấy bị sốc. H biết không, tôi đã bật khóc. Bài báo ấy tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần. Càng đọc, tôi càng thương bạn và căm thù những kẻ đốn mạt ấy. Ước gì giờ này tôi có thể được bên bạn, ôm lấy bạn để khóc thật to. Tôi nghĩ không sớm thì muộn, pháp luật sẽ xử lý nghiêm những hành vi xâm hại bạn. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và vượt qua được nỗi đau này.
Trần Thanh Thuý - thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
