Dùng sỏi viết số điện thoại xuống đường trước khi chết
Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông bị đâm trọng thương nằm bên đường thoi thóp thở chỉ kịp nói vài câu, gắng sức cố viết số điện thoại của gia đình xuống đường rồi... bất tỉnh.
Người này đã tử vong ngay sau đó. Ông tên Vũ Hữu Lin (50 tuổi, ở thị xã Cẩm Phả), hành nghề lái xe ôm. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện một lưỡi dao gãy ngập sâu trong cơ thể của ông Lin.
Ngày 28/3, sau gần 10 ngày điều tra, công an xác định 2 can phạm liên quan cái chết của người lái xe ôm là Vũ Duy Tuấn (18 tuổi) và Ngô Quang Tùng (19 tuổi). Hai sát thủ bị bắt khi đang cùng nhóm bạn đi lễ chùa.
Trước đó, chiều 19/3, ở thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) người dân phát hiện ông Lin bị đâm trọng thương, chảy nhiều máu nằm bên đường. Khi cảnh sát đến hiện trường, người này chỉ kịp nói vài câu đứt quãng rằng có hai kẻ dùng dao đâm, cướp xe máy của ông...
Tại hiện trường, nạn nhân với chút hơi tàn đã dùng viên sỏi cố gắng viết số điện thoại của gia đình xuống mặt đường.
![]() |
|
Tang vật vụ án. |
Công an vào cuộc điều tra, phát hiện xe máy của ông Lin tại một hiệu cầm đồ. Từ lời khai của chủ tiệm, danh tính của hai can phạm giết người, cướp tài sản đã dần được làm rõ.
Tại CQĐT, Tùng và Tuấn khai thường xuyên tụ tập với nhau từ đầu năm năm. Trưa 19/3, hai thanh niên bàn nhau đi cướp tài sản và chọn "mục tiêu" là người lái xe ôm nhiều hơn tuổi của chúng cộng lại.
Trên đường đi, Tùng và Tuấn thay nhau dùng dao đâm ông Lin hòng cướp bằng được chiếc xe máy. Khi bị sát hại, ông nhân cố bỏ chạy và bị văng điện thoại di động. Hai sát thủ nhặt lấy, đem đi cầm cố cùng chiếc xe máy được 5 triệu đồng.
