E ngại vì anh ấy quá... xuề xòa
Trong khi gia đình tôi, nhất là bố mẹ rất ưng thuận về con người của anh thì tôi lại băn khoăn.
![]() |
Tôi năm nay 27 tuổi, từng yêu hai người nhưng vì nhiều lý do đã không đến được với nhau. Sau khi chia tay với người yêu thứ hai được ba năm tôi vẫn “không có động tĩnh” gì khiến bố mẹ và người thân có phần lo lắng, nhiều khi phải thúc giục tôi mau chóng chọn cho mình “bến đỗ”.
Gần đây, tôi gặp một người hơn tôi năm tuổi, điều kiện kinh tế và công việc ổn định. Anh quan tâm đến tôi, ngược lại, tôi cũng dành cho anh nhiều tình cảm tốt đẹp. Duy chỉ có điều, tôi nhận rõ sự khác biệt giữa chúng tôi. Điều đó nằm ở chỗ: Anh là người chất phác, xuề xòa, không chú ý đến ăn mặc, thậm chí trong giao tiếp cũng quá đơn giản. Tôi đã góp ý một số lần nhưng anh ít đổi thay, có lúc còn bảo “Cuộc sống nên bình thường, không cần cầu kỳ quá”.
Trong khi gia đình tôi, nhất là bố mẹ rất ưng thuận về con người của anh thì tôi lại băn khoăn, bởi tôi vốn là người luôn chu tất trong mọi việc từ lời ăn tiếng nói đến trang phục, ngay cả đến xe máy của tôi lúc nào cũng phải sạch sẽ.
Sự trái ngược giữa hai chúng tôi nếu chung sống, liệu có xảy ra bất hòa? Cuộc sống hôn nhân có vì thế mà nảy sinh những mâu thuẫn khác? Hà Anh (Hà Nội)
Bạn Hà Anh thân mến!
Hạnh phúc bền lâu là do chính người trong cuộc xây đắp nên. Cuộc hôn nhân muốn có hạnh phúc thì hai vợ chồng phải biết chấp nhận và bổ sung cho nhau cả ở những điều tốt lẫn những điều không phù hợp với mình; biết tôn trọng và tha thứ cho nhau nữa. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngược lại, ai chỉ biết “săm soi” mà nhiều lúc quên mất cái hay cái đẹp từ người bạn đời của mình sẽ rất khó có được hạnh phúc.
Điều nổi trội và đáng quý ở bạn trai của bạn là đức tính thật thà, giản dị, còn việc “xuề xòa, không để ý đến ăn mặc” thì bạn hãy coi đó là thói quen phát sinh nhất thời, dần dần sẽ điều chỉnh được. Người đàn ông có lối sinh hoạt như vậy rất cần người phụ nữ dịu dàng, khéo léo để giúp họ trong việc “nâng khăn sửa túi”.
Bạn hãy mở lòng để đón nhận niềm hạnh phúc tương lai. Bố mẹ bạn đã có dự cảm đúng, duyên số của bạn đã đến, hạnh phúc đang chờ đón bạn ở phía trước.
Chúc cuộc sống của bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất tư vấn
PL&XH
