Em bé bị văng khỏi bụng mẹ tươi tắn trở về nhà

Sau khi ra viện, bé Nguyễn Quốc Huy được đưa về nhà ngoại ở ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoai Sơn, An Giang chăm sóc. Hiện tại tình trạng sức khỏe bé đã dần ổn định như các trẻ bình thường khác.

Bé đã cử động mạnh, lăn lộn và mỉm cười khi các mạnh thường quân đến thăm và chia sẻ với cha con bé.

Bé đã uống được nhiều sữa hơn trước, da dẻ hồng hào.

 

 

Những hành động đáng yêu đầu tiên của Huy khi về nhà - Ảnh: Hữu Khoa

 

Sau khi biết được tin bé Huy đã ra viện vào sáng qua 18-11, người dân xung quanh và rất nhiều bạn đọc cũng như các mạnh thường quân ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nha Trang, Vĩnh Long, Cần Thơ… đã đến chia sẻ và động viên cũng như giúp đỡ tiền cho gia đình.

Có người thức từ 2g sáng để chuẩn bị ra bến xe đi xe đò đến thăm và nhìn mặt bé Huy. Nhiều mạnh thường quân ở nước ngoài như Canada, Mỹ, Úc, Hàn Quốc… cũng gửi tiền và gọi điện hỏi thăm hai cha con bé Huy và gia đình.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Khoảnh (ông ngoại bé Huy) đã gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã tích cực chăm sóc và cứu chữa cho hai cha con anh Nguyễn Văn Nam và cháu Nguyễn Quốc Huy, cũng như cảm ơn các mạnh thường quân đã chia sẻ với gia đình trong suốt thời gian qua.

Bé Huy vui vẻ khi nhìn thấy có nhiều người xung quanh mình - Ảnh: Hữu Khoa

 

Bé Huy nghịch với chăn đắp - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

 

Mỗi lần uống sữa, bé Huy uống đươc một bình 100ml - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

 

Đôi mắt long lanh của Huy - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

Trán bé Huy còn lại một vết sẹo nhỏ - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

 

Đôi tay bé Huy khi ngủ - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

 

Bà ngoại bé Huy hát ru bé ngủ - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

 

Đại diện cộng đồng người Việt Nam sống tại Hàn Quốc trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Nam (phải) - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

 

Bé Kim Huyền không giấu được nỗi buồn khi nghe nhắc đến mẹ - Ảnh: Hữu Khoa

 

 

Theo Hữu Khoa (Tuổi Trẻ)