Festival Huế 2010: "Đã mắt" nghệ thuật quốc tế

GiadinhNet - Festival Huế đã đi được 1/3 chặng đường, bữa "đại tiệc" của những lễ hội có một phần đóng góp không nhỏ của những đoàn nghệ thuật quốc tế. Trong số họ, có những người trở lại Festival, có những người lần đầu tiên tham dự. Tất cả họ đã làm cho người dân, du khách đến Huế thấy "đã mắt".

> Festival Huế 2010: Đại tiệc của những lễ hội
> Ảnh: Hoành tráng khai mạc Festival Huế 2010
 
Đoàn nghệ thuật đường phố Traine Savates (Pháp) với gần 20 nhạc công, vũ công. Họ đến với công chúng bằng những màn biểu diễn âm nhạc đầy màu sắc. Tất cả luôn "chơi hết mình". Âm nhạc của Traine Savates thu hút hàng trăm người dân, du khách đi đường. Tất cả những buổi biểu diễn của Traine Savates đã tăng sự phấn khích của người xem.
 
Đoàn nghệ thuật đường phố Traine Savates (Pháp) luôn tạo được sự phấn khích cho khán giả. (Ảnh: Đăng Khoa)

Cũng đến từ nước Pháp, đoàn nghệ thuật đường phố Traine-Savates vùng Poitou-Charentes trong những bộ trang phục đầy sắc màu, đem đến những điệu nhảy sống động trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, TP Huế. Trên nền điệu nhạc funk vui nhộn, tiếng phát ra từ những chiếc kèn to, cùng với vũ công đủ hình thù lạ mắt. Tiếng trống và nhạc cụ mới lạ khiến du khách và người dân Huế thích thú.

Năm nay, tại Festival Huế 2010, đoàn nghệ thuật cà kheo của nước Bỉ lại có dịp trở lại Huế. Với những nghệ sỹ cà kheo, từng con phố, góc đường TP Huế đã trở nên thân quen lắm. Với hai kỳ tham dự, đoàn cà kheo Bỉ luôn trình diễn những tiết mục mới lạ, ngoài đi cà kheo trước mặt, họ còn biểu diễn  đi cà kheo một chân, trông rất lạ mắt.

Đến với Festival, Bélo là một tác giả trẻ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn ghita và ca sĩ, đã giành nhiều giải thưởng có uy tín trong đó có "Prix RFI Découvertes 2006". Phong cách âm nhạc của anh được gọi là "các ragganga" kết hợp giữa reggae, ragga, blues, jazz và "Raras" - nhịp điệu truyền thống đạo Vô-đu... Anh hát bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng crê-ôn phong phú và đầy màu sắc. Bélo là một sứ giả nhạy cảm, với các giai điệu của mình, anh đã làm rung động biết bao khán giả tại Haiti, Bắc Mỹ, châu Phi, châu Âu và gần đây nhất ở Brazil. Tại Festival Huế 2010, nhóm nhạc Bélo - Haiti đã trình bày các tác phẩm trong album mới và một số bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Bélo. Chương trình đã đưa hàng trăm khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Âm nhạc của Bélo- Haiti đã gắn liền con người với con người.

Trên nền nhạc dặt dìu của những bản folk ballad ngọt ngào và sâu lắng, nghệ sỹ Diogal của đất nước Senegan xa xôi đã giới thiệu đến với công chúng Huế và du khách nền âm nhạc Tây Phi. Thể hiện âm nhạc bằng niềm đam mê cháy bỏng, Diogal đã "truyền bá" được những cảm xúc khó tả vào lòng người.

Còn rất nhiều những nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật quốc tế khác nữa. Họ đến với Festival Huế, đến với du khách và con người Huế. Nghệ thuật của họ không chỉ gói ở không gian TP Huế, mà đã về làng, ngược lên vùng núi cao. Ở đâu đi nữa, sự đồng điệu trong nghệ thuật của con người với con người, của nghệ sỹ và người thưởng thức, đã tạo cho những ai thưởng thức các chương trình nghệ thuật của các đoàn quốc tế tại Festival Huế 2010 một cảm giác "đã đời".
 
Xử phạt những cơ sở lưu trú "ép" du khách

Ngày 8/6, báo cáo của Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong dịp Festival Huế 2010, thanh tra sở đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, để chấn chỉnh tình trạng ép giá đối với du khách đến tham dự Festival Huế 2010. Qua 3 ngày thanh kiểm tra, đã phát hiện 22 cơ sở lưu trú du lịch vi phạm. Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt cảnh cáo 15 trường hợp và 7 trường hợp vi phạm nặng đang làm hồ sơ xử lý. Các vi phạm của các cơ sở lưu trú này chủ yếu là không niêm yết nội quy, quy chế, không thông tin và công khai giá phòng. Tổng cộng số tiền xử phạt đối với các cơ sở vi phạm khoảng 20 triệu đồng. Cũng theo báo cáo của BTC Festival Huế 2010, sau 3 ngày Festival Huế diễn ra, lượng khách tăng 20% so với Festival 2008. Lượng vé bán được trong 3 ngày là 10.308 vé.
 
Đăng Khoa
nguyenquyen