Gạo cứu trợ mốc xanh

GiadinhNet - Xót lòng trước tin 5 tấn gạo dành để cứu trợ bị mốc xanh ở Thanh Hóa.

Nơi xảy ra sự cố này là huyện Mường Lát, ở đó, đồng bào dân tộc nhiều chỗ còn thiếu đói. Ngay chính huyện này cũng thừa nhận rằng ở huyện có đến gần nửa số hộ dân thuộc diện nghèo, nhiều hộ đồng bào thuộc diện thiếu đói gay gắt.
 
Từ tháng 7 năm nay, có tin bão lớn đổ vào Thanh Hóa, lo cho dân, lãnh đạo tỉnh đã lập tức chi viện 35 tấn gạo để Mường Lát cứu dân phòng khi giao thông bị chia cắt.
 
Mà đường lên Mường Lát bấy lâu nay dù chẳng có mưa bão thì cũng có thuận tiện bao giờ?
 
Bão không về, dân mừng, chính quyền đỡ lo. 30 tấn gạo được chỉ đạo chia cho những hộ dân bị thiếu ăn, diện chính sách, hộ nghèo. Còn lại 5 tấn, huyện trực tiếp quản lý. Gần hết năm, kiểm tra kho gạo thì 5 tấn gạo trắng tinh đã mốc xanh hết cả. Huyện cập rập báo cáo tỉnh rằng do bảo quản không tốt nên gạo mới mốc như thế.
 
5 tấn gạo bị mốc với một huyện nghèo như Mường Lát là chuyện không nhỏ. Trách nhiệm để gạo mốc thì sẽ được làm rõ, tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ đạo rồi.
 
Ngẫm chuyện gạo cứu trợ bị mốc mà thấy buồn cho “công tác cứu trợ” năm 2010. Đầu tiên là chuyện có tỉnh miền Trung bất cẩn chia cho dân gặp nạn gạo bị mốc. Kế đó, tỉnh lân cận thì quần áo cứu trợ bị biến thành giẻ lau. Ngay sau đó, cuộc đấu giá bạc tỷ ủng hộ đồng bào thiên tai lộ nguyên hình chỉ là trò đùa. Đơn vị tổ chức thiếu kinh nghiệm để đối tác lợi dụng, đem đấu giá hàng với giá trên trời, mà chính họ bày trò để rồi không nộp tiền, mua hàng.
 
Chưa hết, ở phía Nam, có nhiều doanh nghiệp lợi dụng đấu giá từ thiện để làm hình ảnh rồi “bùng”. Tiền không thu được, người nghèo cũng chẳng đến mà đòi, nhưng họ cũng như bao Mạnh thường quân chân chính khác thì rớt nước mắt vì người ta còn tính chuyện kiếm ăn trên lưng những người kém may mắn, nghèo khổ nữa.
 
Từ thiện là việc tâm, người biếu tặng, giúp đỡ phải tâm sáng lòng trong, chớ có lợi dụng mà phải tội. Nơi tiếp nhận, nhất là khâu trung gian để chuyển tới người gặp khó cũng phải trân trọng, chớ để xảy ra những chuyện như để gạo mốc thế kia, biết ăn nói thế nào?
 
Lâm Phong
kimvan