Gặp "lão bà bà" nghiền dân số
Giadinh.net - Người ta thường biết đến xã đảo Long Sơn (TP Vũng Tàu) như là “xứ” hàu của miền Nam, nhưng ít ai biết Long Sơn là xã đảo duy nhất trên cả nước trực thuộc cấp thành phố, càng hiếm người biết ngành DS-KHHGĐ của vùng đất ngập mặn này rất tự hào vì đang có đội ngũ cộng tác viên dân số thâm niên, trong đó có những người thuộc hàng “lão bà bà”.
“Lão tiền bối”xứ đảo
![]() |
Khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác, làn da sậm màu vì gió biển, bà Tám là người địa phương chính gốc và cũng là người đầu tiên họat động dân số trên xã đảo từ sau giải phóng. Đến nay bà Tám vẫn là trụ cột của lực lượng cộng tác viên dân số của đảo. Mở đầu câu chuyện, bà Tám buông một câu khiến chúng tôi cười ngất và thấy thật gần gũi: “Ghiền hoạt động dân số quá nên phải “o bế” nhỏ này (chỉ vào cán bộ trẻ Dương). Nó mà không cho làm nữa thì buồn chết được”. Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước năm 1975, bà Tám làm công tác phụ nữ. Thấy Long Sơn nghèo quá mà phụ nữ lại đông con, đa phần phụ nữ xã đảo sống trong cơ cực, bà Tám đi vận động chị em sinh ít lại để đỡ khổ.
![]() |
|
Với sự hỗ trợ của Chính phủ, chất lượng của người dân xã đảo sẽ được nâng lên (Ảnh: V.Cát). |
Nhớ lại thời kỳ này, bà Tám lắc đầu: “Lúc đó cực lắm, đảo Long Sơn đất rộng người thưa, đường xá đâu có, xung quanh toàn rừng rú, ban đêm chẳng ai dám ra khỏi nhà. Lúc mới giải phóng có một mình tôi đi vận động công tác dân số thôi...”. Dần dà, cư dân xã đảo đông đúc hẳn. Nhiều người bắt đầu vào cuộc cùng “chia lửa” với bà Tám. “Hiện nay thôn 2 có 14 tổ, mình tôi chịu trách nhiệm 6 tổ. Để có được một người đình sản, tôi phải vận động cả 3 thế hệ: ông bà bên chồng, rồi cha mẹ chồng và đức ông chồng nữa. Bây giờ giờ đa số dân xã đảo đã hiểu biết lắm rồi. Đẻ nhiều, cực lắm nên bà con cũng biết sợ”.
Thế bao nhiêu năm làm dân số, bây giờ cũng chẳng chịu nghỉ ngơi, bà Tám có băn khoăn gì không?- “Cứ làm được điều gì để mọi người bớt nghèo, sống thảnh thơi hơn là mình làm. Theo đuổi hoạt động dân số khó khăn thì nhiều nhưng mình đã muốn thì làm được tất. Chỉ có điều, nếu ngành dân số lo được cho chị em cộng tác viên cái bảo hiểm y tế thì hay quá, coi như chút động viên tinh thần”- bà Tám thật thà. Trên thực tế, từ khi tham gia hoạt động dân số đến giờ bà Tám chưa từng nhận một đồng nào tiền hỗ trợ cộng tác viên dân số mà chuyển toàn bộ số tiền đó đến các đối tượng được bà vận động. Bởi vậy, ước muốn của bà Tám thật sự xuất phát từ nhu cầu “được quan tâm, khuyến khích tinh thần”. Lòng yêu nghề của “lão bà bà” dân số xã đảo còn mạnh mẽ lan truyền đến những lớp người đi sau.
“Tre già măng mọc”
![]() |
![]() |
Vượt qua những trải nghiệm khó khăn ban đầu, chị Kiệm và những cộng tác viên cùng thời đã mài dũa được sự kiên nhẫn và lòng yêu nghề. “Tre già măng mọc”, thế hệ vàng hoạt động dân số tại xã đảo Long Sơn 17 người đang dìu dắt 11 cộng tác viên trẻ nối bước. Ngay cả cán bộ chuyên trách xã đảo Thùy Dương cũng chỉ 29 tuổi. Sự kính trọng mà Dương dành cho các cộng tác viên thuộc hàng “sư nương” là vô bờ: “Tụi em tuy được tập huấn rất nhiều về kỹ năng, về phương pháp nhưng vẫn phải học hỏi từ bà Tám, dì Kiệm và các cộng tác viên khác rất nhiều. Kinh nghiệm và uy tín của họ đối với cộng đồng vừa là tài sản vừa là kho kiến thức thực tế mà tụi em học hoài không hết...” - Dương chia sẻ.
|
Xã đảo Long Sơn rộng 92km2, được bao bọc bởi con sông Dinh ở phía Đông và biển ở phía Tây, Bắc. Chiếc cầu Bà Nanh nối Long Sơn với đất liền khánh thành từ năm 2006 đã giúp người dân thoát cảnh lội bùn, vượt đò vào đất liền. Hiện xã đảo Long Sơn có 11 thôn, 3.098 hộ với tổng số dân 14.024 người.
Nghề kiếm sống chính của cư dân đảo là đánh bắt và nuôi trồng thủy-hải sản. Dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn trị giá 10 tỷ USD do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đầu tư đã được Thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương đang là niềm hy vọng thay đổi diện mạo xã đảo trong tương lai. |
Đỗ Bá -Thanh Giang



