Gây án mạng vì người yêu mải nói chuyện với bạn nhậu
Trong lúc uống rượu, Ngát và Định có ra phía ngoài đứng nói chuyện riêng một hồi khiến Vũ Văn Quỳnh (người yêu của Ngát) bực bội.
Ngày 11/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9 đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi giết người.
Quỳnh là đối tượng từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, tháng 10/2004 bị TAND huyện An Dương (Hải Phòng) xử phạt 9 tháng tù giam. Người thanh niên tử vong là Đỗ Văn Định (24 tuổi, ngụ Chương Mỹ, Hà Nội).
Trước đó vào khoảng 19h30' cùng ngày, Tâm, Ngát cùng với Vũ Văn Quỳnh, Hà Văn Quỳnh (26 tuổi, ngụ Ninh Giang, Hải Dương) và Định tổ chức uống rượu trước tiệm sửa xe không số thuộc quốc lộ 52, tổ 5, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9 (trước nhà của Hà Văn Quỳnh).
Trong lúc uống rượu, Ngát và Định có ra phía ngoài đứng nói chuyện riêng một hồi khiến Vũ Văn Quỳnh (người yêu của Ngát) bực bội. Vũ Văn Quỳnh có kêu Định: "Mày xỉn rồi đi về đi, đừng có mà đứng đó!" thì Định trả lời: "Kệ tao, chuyện của tao, không mắc gì tới mày" và vẫn vô tư đứng nói chuyện với Ngát. Nghe vậy, Vũ Văn Quỳnh tức giận liền cầm bình trà đứng lên đập vào đầu của Định. Bị đau, Định liền xông vào bóp cổ Vũ Văn Quỳnh, sau đó cả hai ôm nhau vật lộn.