Gây tai nạn còn giết người
Đâm xe vào người khác còn giở trò ăn vạ, được mọi người can ngăn, hòa giải, bọn chúng không những không nghe mà còn hậm hực tìm cách trả thù. Chỉ ít phút sau khi sự việc xảy ra, những thanh niên mới lớn này đã lạnh lùng dùng dao tước đi mạng sống của một con người. Đau lòng hơn, nạn nhân lại là người không hề liên quan gì đến vụ việc...
Khoảng 17h45' ngày 19/5/2009, chị Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú xóm 10, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) đến nhà người yêu là anh Nguyễn Xuân Lực (SN 1988, trú xóm Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh) chơi. Khi đi gần đến nhà người yêu, chị Nga chuẩn bị rẽ vào nhà anh Lực thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy đâm từ phía sau.
Vụ tai nạn khiến cả ba ngã xuống đường gây xây xát nhẹ. Nghe tin chị Nga bị tai nạn giao thông, anh Lực cùng bố đẻ là ông Nguyễn Xuân Văn và một số người khác chạy ra. Tại hiện trường, sau khi kiểm tra tình trạng của cả hai bên, thấy hai thanh niên bị chảy máu, ông Văn đi mua bông băng, cồn y tế về rửa vết thương cho họ.
![]() |
| Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Văn Đức. |
Rồi xô xát xảy ra, Lực tát một cái vào mặt người thanh niên ngồi sau. Ông Văn lại một lần nữa đứng ra can ngăn và khuyên mọi người ra về.
Chờ cho ông Văn đi khuất, hai thanh niên trên quay xe trở lại rồi vào chợ tìm mua hai con dao với mục đích tìm đám thanh niên của phường Đông Vĩnh trả thù.
Trên đường đi, cả hai phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập trước kiốt số 223 đường Nguyễn Trường Tộ. Nghĩ là đám thanh niên đánh mình lúc nãy, cả hai nhảy xuống dùng dao đuổi theo đám thanh niên đâm túi bụi. Cùng lúc có hai em Hoàng Văn Chiến (SN 1992, trú khối 4, phường Đông Vĩnh) và Bùi Văn Thắng (SN 1994, trú khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh) vừa đi chơi về đang dừng xe để nói chuyện với bạn. Vừa trông thấy họ, hai gã thanh niên hùng hổ lao tới đuổi đánh, một trong hai tên đã dùng dao đâm Chiến gục tại chỗ.
Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi do vết thương quá nặng.
Nhận tin báo, ngay trong đêm 19/5 Công an TP. Vinh đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, đến 2 giờ ngày 20/5, CQĐT đã bắt giữ Nguyễn Kim Cương (SN 1986, trú xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây). Cương chính là kẻ đã cầm dao đâm Chiến.
Đến 8 giờ ngày 20/5, được sự thuyết phục của công an và gia đình, đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Đức (SN 1991, trú xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên) đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại CQĐT, cả hai đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Cương và Nguyễn Văn Đức về tội “giết người”.
Theo Người Lao động
