Ghé thăm mắt biển Vũng Tàu
Nhiều người biết đến thành phố Vũng Tàu nhưng lại không biết ở đó có ngọn hải đăng ở núi Nhỏ, tức núi Tao Phùng. Đây là công trình kiến trúc cổ từ thời Pháp thuộc, có trên 140 tuổi.
Ban ngày, đứng dưới con đường sát biển có thể trông thấy ngọn hải đăng đứng sừng sững trên cao, mặt hướng ra biển. Ban đêm, đó là con mắt biển rực sáng làm kim chỉ nam cho các tàu thuyền ra vào cảng biển. Người đi biển không thể thiếu ánh đèn của ngọn hải đăng quá 15 phút.
Phong cảnh hữu tình
Phong cảnh hai bên đường dẫn lên núi Nhỏ rất đẹp, không có nhà ở. Chỉ con đường quanh co, uốn lượn ôm lấy núi cũng đã làm xao lòng du khách, chưa kể đến rất nhiều loài cây miền nhiệt đới đang chen chân trên vách núi, tỏa bóng mát xuống dọc lối đi.
Thích cảm giác chinh phục, bạn có thể đi bộ lên núi, mất khoảng trên dưới 60 phút..., đi xe ô tô và xe máy thì lại có cảm giác khác, như bay bổng giữa khu rừng thiên nhiên.
Lên đến lưng chừng dốc, nhìn thành phố Vũng Tàu nhỏ xíu, tĩnh lặng dưới kia, xa hơn là mặt biển in sắc trời trải dài một màu xanh ngát, hiền hòa, êm ả.
Lên đến đỉnh giống như bạn vừa thực hiện một chuyến viễn du chinh phục độ cao của núi Nhỏ, bốn bề lộng gió, chung quanh có rất nhiều cây xứ cổ thụ và hoa núi, không khí vô cùng trong lành. Ngọn hải đăng trong một tòa nhà có kiến trúc cổ kính được Pháp xây dựng sớm nhất ở nước ta vào năm 1862.
|
TP Vũng Tàu từ núi Nhỏ nhìn xuống |
Ban đầu hải đăng được đặt ở mõm cực Nam của núi Nhỏ, có độ cao khoảng 149m với kiến trúc đơn giản, đèn thắp bằng dầu dừa. Đến năm 1913, hải đăng Vũng Tàu được chuyển lên vị trí hiện tại, ở đỉnh núi Nhỏ, cao chừng 170m so với mực nước biển và kiến trúc có nhiều thay đổi đẹp mắt và kiên cố hơn. Tòa tháp đặt ngọn hải đăng nối liền với khu nhà ở của nhân viên bằng một đường hầm kiên cố.
Bước chân trên những bậc thang trong lòng ngôi tháp hình trụ cao 18 mét, đường kính 3 mét người ta có cảm giác như đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
Có một cầu thang bằng thép hình xoắn ốc dẫn lên ngọn hải đăng, càng lên cao diện tích cầu thang càng hẹp dần.Ở tầng giáp tầng đặt hải đăng có một ban công nhỏ, bạn có thể ra đây đứng ngắm toàn cảnh non nước Vũng Tàu với những ngôi nhà mới xây mái ngói đỏ, biển xanh, nổi lên là các công trình điêu khắc như tượng Chúa giang tay, Thích Ca Phật Đài...
|
Nước ta hiện có trên 30 hải đăng, tiêu biểu là các hải đăng: Hòn Dấu, Long Châu (Hải Phòng), Cù Lao Xanh (Quy Nhơn), Đại Lãnh (Phú Yên), Trường Sa (Khánh Hòa), Khe Gà (Bình Thuận), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bảy Cạnh (Côn Đảo)... |
“Mắt biển” cổ kính
Tầng trên cùng là nơI đặt ngọn đèn biển có công suất 1.500W, chiếu xa đến 35 hải lý (gần 65km).
Cho đến thời điểm này, người ta vẫn cố gắng giữ gìn và bảo quản hệ thống dây thiều và các máy móc thiết bị được sản xuất tại Pháp. Bạn sẽ thấy một hệ thống lăng kính khổng lồ gồm những tấm kính ba cạnh, hình tam giác bao quanh, lăng kính này sẽ giúp đưa ánh sáng được đi xa, soi đường cho tàu bè ban đêm.
Đèn biển bắt đầu được thắp lên từ lúc 17h30 phút mỗi ngày và tắt vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Trong suốt thời gian chiếu sáng, đèn chuyển động liên tục xoay tròn bằng môtơ điện theo chiều kim đồng hồ, phát ra hai tia và mỗi phút quay được 2,4 vòng. Các nhân viên luôn túc trực ở đây hằng đêm để đảm bảo hải đăng luôn chiếu sáng và mang lại an toàn cho vùng biển đêm.
Tuy chỉ là một công trình nhỏ nhưng rất thú vị vì cổ kính và ít người biết. Đến Vũng Tàu bạn đừng quên khám phá ngọn hải đăng nhé!.
Theo Tiền Phong