Ghen mất khôn

Tòa vào nghị án, mẹ của N.V.H (SN 1972) bó gối trên ghế ngồi nhìn đứa con đang gục đầu sau vành móng ngựa... Để đến tòa, từ Xa Mát (Tây Ninh) bà phải thức dậy lúc 1h sáng đón xe đò lên TP HCM.

“Do nó ghen quá nên mới làm vậy đó cô, chứ nó thương yêu vợ con lắm”- bà bắt đầu câu chuyện khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình H.; Mấy năm trước, do H. phạm tội buôn bán hàng lậu nên bị ở tù. Để có tiền lo cho hai con và nuôi chồng, vợ H. đành gửi con cho mẹ ruột, làm hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Trong cơn ghen, nhiều người không làm chủ bản thân đã phải ra trước vành móng ngựa. 
 Ảnh minh họa.
Gần 2 năm làm lụng cực nhọc, chị cũng có được lưng vốn kha khá đủ để sửa sang nhà cửa và cả làm đẹp cho bản thân. Rồi H. trở về, vợ chồng con cái đoàn tụ, hạnh phúc chưa bao lâu thì H. nổi ghen khi thấy vợ giải phẫu thẩm mỹ, ăn mặc chải chuốt hơn trước.

Có lần hóa rồ, H. thắt cổ tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Tiếc là sau lần ấy, vợ H. vẫn chưa hiểu hết bản tính hay ghen đến mất cả sáng suốt của chồng. Chị lại đòi đi nước ngoài lao động.

Cho rằng một mình bán cà phê lưu động cũng đủ nuôi sống cả gia đình, hơn nữa không muốn xa vợ nên H. không đồng ý. Không thể bàn bạc cùng chồng, vợ H. lẳng lặng làm hồ sơ. Nào ngờ, tình cờ H. đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ và biết được sự việc.

Giận quá, H. đùng đùng vào phòng hỏi vợ: “Bà có còn yêu thương tôi không mà làm vậy?”. Nhận được câu trả lời có phần ỡm ờ, nhát gừng, cơn giận bốc lên như lửa được đổ thêm dầu, H. xuống bếp lấy dao đâm liên tiếp vào người vợ. Nghe tiếng kêu cứu, hai người hàng xóm đạp cửa xông vào...

Nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng, bị cáo đã nhẫn tâm dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Hành vi đó mang tính chất côn đồ, hơn nữa trong lần ở tù vì buôn bán hàng lậu, bị cáo chưa nộp án phí nên chưa được xóa án tích, lần phạm tội này được xem là tái phạm nguy hiểm.
 
Cũng còn may cho bị hại và cả bị cáo, do được cấp cứu kịp thời, vợ H. thoát chết, tình tiết này được xem là giết người chưa đạt. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội giết người.

Án tuyên xong đã lâu, mẹ H. vẫn còn nán lại ở hành lang phòng xử. Bà muốn hỏi thủ tục thăm nuôi con. Từ khi H. bị bắt đến nay, do ở xa, tiền bạc ít ỏi mà bản thân bà đau ốm triền miên nên đành phó mặc.

“Sau đận chết hụt đó, vợ nó bỏ đi Đài Loan đem theo con gái lớn (16 tuổi), gửi lại đứa con trai nhỏ ở bên ngoại. Tui thì già... Không người thăm nuôi, ở trại ai cho gì nó ăn nấy, tội nghiệp lắm cô”, nói đến đây, bà chảy nước mắt rồi bước thấp bước cao ra sân tòa. Dưới cái nắng chang chang, bà đợi để có thể được nhìn con một lần nữa...
 
Theo Người Lao động
phuoclong