Ghen vợ, chồng uống thuốc trừ sâu tự tử
Giadinh.net - Chị Nguyễn Thị T là vợ anh Nguyễn Tiến Phong về Bắc Ninh làm thuê cho một quán phở tại thị trấn Lim. Tại đây chị quên một thanh niên tên Lâm...
Câu chuyện bắt đầu từ khi chị Nguyễn Thị T (SN 1979) là vợ anh Nguyễn Tiến Phong (xã Trường Sơn – Lục Nam) về Bắc Ninh làm thuê cho một quán phở tại thị trấn Lim. Tại đây, chị T quen biết với người thanh niên tên Lâm.
Ngày mùng 3 tết, Lâm cùng người bạn đi xe máy về nhà chị T chơi. Trong bữa cơm, thấy vợ mình và Lâm có những câu nói ỡm ờ nên anh Phong đã to tiếng cãi nhau với Lâm và bạn của Lâm. Thấy vậy, con anh Phong đã chạy sang nhà anh Hoà (anh trai Phong) nhờ can thiệp. Khi sang đến nơi, anh Hoà thấy Phong đang vật nhau với bạn của Lâm, còn trong nhà vệ sinh Lâm và chị T đang ôm nhau. Anh Hoà lựa lời khuyên giải nên sự việc êm xuôi, ai về nhà nấy.
Thấy chồng say, chị T dìu anh vào nhà ngủ. Nhưng không ngờ anh Phong tỉnh dậy, chạy ra ngoài lấy chai thuốc trừ sâu uống một mạch. Chị T phát hiện và đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn. Được biết, trước đó cũng vì ghen tuông nên anh Phong đã từng uống thuốc trừ sâu để tự vẫn, nhưng được phát hiện kịp thời nên thoát chết.
Sau khi nhận được tin báo về vụ án, Công an huyện Lục Nam đã xuống hiện trường để khám nghiệm, bước đầu xác định do anh Phong quá ghen tuông, không làm chủ được bản thân mình nên đã uống thuốc trừ sâu để tự vẫn.
Thanh Sơn