Giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
Giadinh.net - 7 người đang câu cá và đánh bài trong một cái chòi đi thuê thì bị một thanh niên tự xưng là "Công an" đến kiểm tra rồi lấy hết tiền của họ...
Lúc 14h ngày 16/4, tại khu câu cá giải trí Ao Đôi, số 1015 phường Bình Trị Đông A, quận Tân Bình (TP HCM), anh Ngô Anh Quốc (sinh 1984), tạm trú quận Tân Bình, cùng 7 người bạn đến thuê 1 chòi để câu và đánh bài thì bị một thanh niên trong nhóm ở chòi câu cá kế bên (khoảng 10 người) đến tự xưng là “Công an”, kiểm tra rồi lấy hết số tiền của nhóm anh Quốc (khoảng 2 triệu đồng) rồi bỏ đi. Công an quận Tân Bình đang truy xét sự việc.
Tuấn Hằng
Ngang nhiên dùng súng bắn người
Công an quận 12 (TP HCM) đang tiến hành điều tra vụ một thanh niên lạ mặt dùng súng bắn vào người dân trên địa bàn. Theo các nhân chứng: khoảng 4 giờ ngày 16/4/2008, tại nhà trọ số 83 - 83A, khu phố 3, phường Thới An (quận 12), anh Giang Minh Tuấn (SN 1987), ngụ quận Gò Vấp, đi làm về thấy một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu, để xe tràn đường nên yêu cầu họ sắp xếp xe cho gọn lối đi. Thấy vậy, một tên rút dao đâm anh Minh nhưng không trúng, một tên khác rút súng bắn 2 phát vào người anh Minh (một phát trượt hông phải, một phát không trúng) rồi cả bọn bỏ trốn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một viên đạn dài khoảng 2cm, đường kính 0,5cm, đầu bọc chì, vỏ màu vàng (loại đạn được dùng cho súng công cụ hỗ trợ). Hiện Công an quận 12 đang điều tra vụ việc.
H.T
HoạnThư thời
Ngày 17/4, tin từ Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh): Bà Phạm Thị Cao (SN 1952), ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, Bến Cầu (Tây Ninh), do nghi ngờ chồng là ông Ngô Văn Nghiệp (SN 1950) có quan hệ tình cảm với bà Châu Thị Gái (SN 1960) ngụ cùng xã, nên tìm đến nhà bà Gái. Tại đây bà Cao gặp ông Nghiệp đang ngồi nói chuyện cùng bà Gái, cả hai lời qua tiếng lại; bà Cao rút dao Thái Lan giấu trong người đâm bà Gái trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Bến Cầu tạm giữ Phạm Thị Cao để xử lý.
Q.Tuấn