Gia đình bé gái Củ Chi mất tích phải... chuộc xác con

GiadinhNet – Gia đình bé gái cho biết phải chi cho một phụ nữ hết 14 triệu đồng để nhận xác con đang được để trong một ngôi chùa.

Bà nội bé P. (trái) buồn lặng vì mất cháu quá bi thương.

Bà nội bé P. (trái) buồn lặng vì mất cháu quá bi thương.

Liên quan đến vụ bé P (học lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TP.HCM) mất tích bí ẩn, gia đình cho biết đã tìm thấy xác bé sau 2 tháng.

Theo thân nhân bé P, thi thể của bé đang được chuyển đi khám nghiệm tử thi, đến chiều tối cùng ngày (20/3) sẽ được chuyển về cho gia đình lo hậu sự. Bé sẽ được hỏa thiêu vào sáng thứ Bảy (21/3).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nghi vấn bé P bị lấy mất nội tạng nơi đất khách. Thân nhân thì khẳng định ngay hôm nhận xác, bé P đã không còn bất kỳ nội tạng nào. Hôm nhận xác bé P, những người giao xác nói tìm thấy thi thể trong một bãi mía ở Campuchia.

Tại ngôi nhà nơi bé P sinh sống thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, khá đông người thân và hàng xóm của gia đình bé đang tụ họp, bàn tán.

 

Ông nội bé P. đưa mọi người xem chiếc cặp của cháu, vốn được tìm thấy cùng với thi thể tại Campuchia.

Ông nội bé P. đưa mọi người xem chiếc cặp của cháu được tìm thấy cùng với thi thể tại Campuchia.

Thân nhân và hàng xóm của gia đình bé P. đng chờ cháu về sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để lo hậu sự.

Thân nhân và hàng xóm của gia đình bé P. đang chờ cháu về sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để lo hậu sự.

 

Di ảnh của bé P.
Di ảnh của bé P.

 

Đỗ Bá