Gia đình nạn nhân TMV Cát Tường có thể đề nghị một cơ quan giám định trung gian
GiadinhNet - Tới khoảng 11h15' sáng ngày 5/8, CQCA vẫn chưa tới làm việc với gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường theo như lịch hẹn trước đó. Hiện gia đình rất mong muốn cơ quan chức năng có câu trả lời chính thức bằng văn bản về thông tin tìm thấy xác chị Huyền.
Theo ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền), giữa tháng 7/2014, có một thanh niên tìm tới nhà thông báo với gia đình rằng vừa phát hiện một thi thể nổi trên sông Hồng tại khu vực bến đò Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội có nhiều đặc điểm giống chị Huyền. Lập tức bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Huyền) cùng người thân đã tới để nhận dạng Khi tới nơi, xác chết đã được CQCA vớt lên bờ và đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Khi đó, xác chết được nghi là của chị Huyền bị mất đầu, bàn tay, bàn chân đều không còn.
Mặc dù chiếc áo của thi thể có màu trắng điểm hình hoa không giống với trang phục chị Huyền mặc khi tới thẩm mỹ viện Cát Tường cách đây gần 1 năm là chiếc áo trắng chấm bi nhỏ, nhưng nhìn vào xác chết, bà Hiền có một cảm giác rất lạ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Mắt bà bỗng nhòe đi, xúc động. Vì lo cho sức khỏe của bà, người thân trong gia đình đã phải đưa bà đi chỗ khác.

Theo ghi nhận của phóng viên tới 11h15' sáng nay (5/8/2014) CQCA vẫn chưa tới làm việc với gia đình như lịch hẹn trước đó.
Trước thông tin trái chiều đó, ông Viễn cho rằng gia đình cũng rất hoang mang, mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là các cơ quan chức năng đi tới thống nhất kết quả ADN về xác chết tại bến đò Văn Đức, để trả lời cho gia đình được biết đó có phải là thi thể chị Huyền hay không. Ngoài ra, nếu cần thiết gia đình cũng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định một cơ quan trung gian để làm rõ thi thể mới được phát hiện có phải là của chị Huyền hay không.
Xuân Thắng