Gia đình nạn nhân TMV Cát Tường mong được giám định ADN thêm một lần nữa
GiadinhNet - Mong muốn được giám định lại ADN và tìm phần thi thể còn lại của chị Huyền là tâm nguyện của gia đình chị kể từ khi nhận được kết quả giám định từ cơ quan điều tra.

Sau gần một năm nỗ lực điều tra, tìm kiếm, cuối cùng CQĐT cũng đã tìm được một phần thi thể nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm bất thường chưa được làm rõ. Gia đình chị Huyền vẫn mong muốn tìm được những phần thi thể còn lại, và đặc biệt muốn có thêm cơ quan thứ 2 tiến hành giám định ADN lần nữa.
Rất nhiều giả thiết được đặt ra xung quanh mâu thuẫn giữaphần thi thể của chị Huyền và lời khai của Tường. Những chứng cứ thu thập được liệu có chứng minh được lời khai của Tường là trung thực? Chị Huyền có thực sự bị ném xuống sông như lời khai của Tường và Khánh?
Câu trả lời cuối cùng sẽ phải chờ vào kết luận của công an điều tra.

Ba đối tượng Bình, Thuận, Tuấn (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL
Mâu thuẫn về tiền bạc, Bình đã tìm gặp và thuê Tuấn đánh dằn mặt Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn đã rủ thêm đồng bọn là Lê Hồng Thuận cùng tham gia. Tuấn và Thuận chia nhau mỗi người 15 triệu đồng rồi gặp Bình bàn bạc kế hoạch.
Khoảng 7h20’ ngày 5/8, Tuấn và Thuận bám sát mục tiêu. Khi xe anh Thành di chuyển tới ngã ba Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt, hai đối tượng đã giả vờ dàn dựng một vụ va chạm giao thông rồi đâm anh Thành chết tại chỗ. Theo lời khai của Tuấn và Thuận, vào thời điểm 2 đối tượng ra tay, Bình - người chủ mưu - có mặt tại hiện trường nhưng chỉ âm thầm quan sát diễn biến.
Sau khi biết tin anh Thành đã tử vong, Lê Hồng Thuận vô cùng sợ hãi. Thuận kể lại toàn bộ sự việc với người thân trong gia đình. Sáng 6/8, gia đình đã vận động và đưa Thuận tới cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của Thuận, công an tiếp tục bắt giữ các nghi can Tuấn và Bình.
Trước khi vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề bị cơ quan điều tra phanh phui, một nhóm người từng tham gia làm công tác thiện nguyện thường xuyên tại chùa Bồ Đề từ tháng 8/2007 đến tháng 9/2012 đã phát hiện nhiều uẩn khúc trong việc chăm nuôi trẻ ở đây.
Đơn đề nghị điều tra gửi tới cơ quan chức năng của nhóm thiện nguyện này đã xâu chuỗi các sự kiện và tổng hợp hình ảnh, thông tin cũ đối chiếu với các thông tin mới mà báo chí đăng tải thời gian gần đây. Qua đó, họ tố cáo có ít nhất 11 trẻ mà họ biết từng sống ở chùa nay đã “biến mất”.
Ngày 6/8, hai đoàn thanh tra liên ngành, trong đó có Hội Phụ nữ và Sở LĐ-TB&XH Hà Nội bắt đầu cuộc thanh, kiểm tra tại chùa Bồ Đề. Dự kiến, việc thanh kiểm tra kéo dài trong một tuần. Sau khi có kết quả điều tra, hai đoàn sẽ có những phương án, kiến nghị về đối sách với những cháu nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ tại chùa Bồ Đề hoặc giao cho các cơ quan chức năng quản lý.
MH (Tổng hợp)
